Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau nửa thập kỷ sinh sống ở Nepal, khám phá khu vực Tây Tạng và dãy Himalaya, nhiếp ảnh gia Hamid Sardar-Afkhami đã lên đường tới Mông Cổ để tìm hiểu về cuộc sống độc đáo của người dân các bộ lạc ở đất nước này.
Sardar đã vô cùng ấn tượng với cuộc sống của người Dukha, bộ lạc du mục chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ, những người đã gắn bó cả đời mình với những chú tuần lộc.
Không chỉ chụp những bức ảnh đầy ấn tượng về bộ lạc Dukha, Sardar còn quay một bộ phim có tựa đề Người Tuần lộc kể về hành trình di cư của một gia đình người Dukha.
Bà cụ Tsuyan 96 tuổi là người già nhất còn sống của bộ lạc Dukha, và bà là mối liên kết thiêng liêng giữa linh hồn của các vị tổ tiên với con cháu và lũ tuần lộc.
Người Dukha luôn học cách tôn trọng tự nhiên và các loài động vật, đồng thời truyền tải niềm tin đó từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua những bài ca du mục truyền miệng.