Khất thực
-
Tối 30/5, ông Lương Thanh S (47 tuổi) được cho là sốc nhiệt, dẫn đến tử vong. Được biết, ông S là Việt kiều Mỹ mới đi theo ông Minh Tuệ được 3 ngày, khi đến thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, người này bị sốc nhiệt và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
-
Tức giận, khóc lóc vì viết mãi chữ cũng chưa đẹp, chú tiểu được sư thầy dạy cho một đạo lý sâu sắc, đúng với tất cả chúng ta chứ không riêng một ai.
-
UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) huy động hơn 600 người để chốt chặn các tuyến đường, bảo đảm an ninh trật tự; khuyến cáo người dân không cho tiền sư đi khất thực; có bãi xe, vá xe miễn phí và phát thức ăn nước uống... nhằm phục vụ an toàn, lành mạnh cho du khách về tham gia Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu diễn ra vào ngày 14 - 15 tháng Giêng âm lịch.
-
Khi chim Pricoh kêu lảnh lót, hoa lan rừng đua nở, mùa xuân đã về trên dãy Trường Sơn, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cũng hòa mình vào cái tết cổ truyền dân tộc.
-
Tại Yên Tử, Dân Việt ghi nhận trường hợp đại đức Thích Nhuận Hồng, Ủy viên ban thường vụ Hội Phật giáo tỉnh Bình Định, bị kẻ gian móc mất 1 chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân.
-
Mỗi ngày có hai phụ nữ đi xe gắn máy mang chở 4 sư cô giả đi khất thực. Tối đến thì họ ngủ ở khách sạn. Chỉ trong 2 ngày số tiền khất thực được hơn 5 triệu đồng.
-
Lợi dụng lòng từ thiện của nhiều người, những kẻ lười biếng đã đóng giả những nhà sư khất thực xin tiền để tư lợi riêng.
-
(Dân Việt) - Sau dịp Tết Nguyên đán là đến dịp Tết Nguyên tiêu. Do Nguyên tiêu vừa là tết, vừa là rằm tháng Giêng, cũng là rằm lớn nên vừa qua khối người kéo nhau đi chùa lễ Phật.