Khen thưởng điều dưỡng ép tim, thổi ngạt, cứu sống trẻ đuối nước ngoài cộng đồng

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 24/05/2024 06:12 AM (GMT+7)
Thấy trẻ đuối nước bị cấp cứu sai cách, điều dưỡng Bệnh viện Lão khoa TƯ đã kịp thời ngăn chặn và thực hiện ép tim, thổi ngạt cứu sống trẻ.
Bình luận 0
Bệnh viện Lão Khoa Trung ương vừa trao nhận giấy khen của Giám đốc Bệnh viện cho điều dưỡng có thành tích đặc biệt xuất sắc, cấp cứu kịp thở cứu sống trẻ đuổi nước ngoài cộng đồng. 

Điều dưỡng được khen thưởng là chị Dương Thị Hồng, khoa Nội tiết – Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 

Trước đó ít ngày, trong kỳ nghỉ cùng gia đình, điều dưỡng Hồng phát hiện một bé trai bị đuối nước, đang được cấp cứu sai cách bằng việc vác trẻ lên vai và chạy. 

Bằng phản xạ của nhân viên y tế, chị Hồng chạy tới, giới thiệu mình là điều dưỡng và quyết liệt yêu cầu đặt cháu bé xuống mặt phẳng cứng để tiến hành cấp cứu. 

Sau khi kiểm tra thấy không còn dấu hiệu sinh tồn, chị Hồng nhanh chóng thực hiện ép tim, thổi ngạt trong khoảng 3-4 phút, cháu bé nôn ra nhiều nước, có ý thức trở lại và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Hiện, sức khỏe của cháu ổn định, mọi sinh hoạt, học tập trở lại bình thường.

Khen thưởng điều dưỡng ép tim, thổi ngạt, cứu sống trẻ đuối nước ngoài cộng đồng- Ảnh 1.

PGS.TS. Nguyễn Trung Anh- Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã trao tặng giấy khen và phần thưởng dành cho điều dưỡng Hồng vì thành tích đặc biệt xuất sắc này. Ảnh BVCC

Để biểu dương bản lĩnh nghề nghiệp cùng tinh thần quyết tâm vì người bệnh của điều dưỡng Dương Thị Hồng, PGS.TS. Nguyễn Trung Anh- Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã trao tặng giấy khen và phần thưởng dành cho điều dưỡng Hồng vì thành tích đặc biệt xuất sắc này. 

Chị Hảo, mẹ cháu bé được cứu sống chia sẻ: “Khi con trai tôi gặp nạn, tôi không có mặt tại đó nhưng được nghe kể lại hành động dũng cảm và quyết liệt của chị Hồng đã giúp cứu sống con tôi.

Tôi xúc động và vô cùng biết ơn. Nếu không có chị Hồng ở đó, tôi không biết giờ con tôi sẽ thế nào. Gia đình tôi thật quá may mắn! Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến điều dưỡng Hồng vì đã giành lại sự sống con trai tôi trước lưỡi hái tử thần”.

Chị Hồng cho biết, chị vinh dự và tự hào vì là một điều dưỡng, được đào tạo về kỹ năng sơ cứu, cấp cứu. 

"Khi thấy tính mạng cháu bé nguy kịch, sơ cứu chưa đúng cách, tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể giúp cháu được cấp cứu kịp thời”, chị Hồng chia sẻ. 

Hành động của điều dưỡng Hồng thể hiện tinh thần trách nhiệm, dũng cảm và đầy tính nhân văn của "lương y như từ mẫu". 

Đồng thời, một lần nữa cho thấy việc cập nhật kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu là vô cùng cần thiết giúp tăng khả năng cứu chữa người bệnh trong các tình huống khẩn cấp ngoài cộng đồng. 

Trước đó, vào hồi tháng 3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ (29 tuổi) của Trung tâm Cấp Cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã kịp thời cứu sống một người nước ngoài nhờ kỹ năng cấp cứu của mình. 

Chị đang đi ăn cùng với bạn bè tại một nhà hàng ở Đà Nẵng thì bắt gặp 1 người đàn ông nước ngoài có dấu hiệu ngừng tim. Chị Hạ đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra mạch cảnh và ép tim, hồi sinh sự sống cho người bệnh. 

Nhờ sự cấp cứu kịp thời mà bệnh nhân đã tỉnh lại, được đưa đi cấp cứu và hồi phục sức khỏe mà không để lại di chứng nào. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem