Khen thưởng đột xuất người cứu thai nhi bị văng khỏi bụng mẹ

Trọng Bình Thứ sáu, ngày 07/11/2014 14:33 PM (GMT+7)
Sáng 7.11, Ban ATGT tỉnh An Giang đã tuyên dương, khen thưởng đột xuất anh Phan Trọng Hải, người đầu tiên trực tiếp bế thai nhi bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ sản phụ bị cán chết thương tâm ngày 25.10 vùa qua tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang “Về thành tích cứu người bị tai nạn giao thông”
Bình luận 0
Anh Hải (nhân vật đã được báo NTNN/Dân Việt phỏng vấn và đưa tin trong lọat tin bài về vụ tai nạn thương tâm) hiện là Chấp hành viên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành (An Giang)

Tại buổi tuyên dương, ông Lê Việt Cường - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Hành động can đảm đưa cháu bé sơ sinh trong vụ tai nạn vào bệnh viện cấp cứu kịp thời của anh Hải rất cần được biểu dương; là hành động và nghĩa cữ rất nhân văn của người tham gia giao thông. Chính anh Hải đã góp một phần rất lớn trong việc cấp cứu kịp thời cho cháu bé”.

img

Anh Hải (giữa) trong buổi biểu dương khen thưởng tại Ban ATGT tỉnh An Giang.

Sáng 25.10, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc, (SN 1987) bằng xe gắn máy đến bệnh viện để sinh con. Khi đang lưu thông trên QL91, thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều đâm từ sau tới.

Tai nạn làm chị Ngọc chết tại chỗ, anh Nam bị nát một bàn chân phải còn thai nhi trong bụng chị Ngọc bị ép tọt ra ngoài và bị đức lìa chân phải.

Nhiều người chạy xe ngang qua nhìn thấy, nhưng trước cảnh tượng khủng khiếp quá, không đủ can đảm dừng lại cứu giúp. Anh Hải cũng là một trong những người đi đường đã can đảm dừng lại bế thai nhi cùng một người bạn chở vào bệnh viện.

“Tôi chạy xe ngang qua thấy khủng khiếp quá, không dám nhìn nhưng hình ảnh đứa bé (thai nhi) nằm giãy giụa, khóc oa ao trên mặt lộ khiến tôi phải nhanh chóng nhảy xuống bế bé, quấng dây nhau vòng quanh bụng bé đưa ngay đi bệnh viện cách đó khoảng 100m” – anh Hải xót xa kể lại với phóng viên Dân Việt trong lúc quần áo anh còn đính đầy máu.

Bé sơ sinh sau khi cấp cứu ở An Giang đã được chuyển lên TP. HCM để điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Mặc dù không thể giữ được phần chân bị đứt lìa nhưng hiện nay tình trạng sức khỏe của bé đang tiến triển rất tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem