Khiếp đảm vì chồng ép vợ chiều chuộng chuyện giường chiếu mới "giãn nợ" cho chị vợ

Thùy Minh Thứ bảy, ngày 21/08/2021 00:08 AM (GMT+7)
Được chồng "mê mẩn" liên tục đòi chuyện giường chiếu là điều không ít chị em mong muốn. Nhưng với tôi là cả cơn ác mộng.
Bình luận 0

Có ai bị chồng đòi chiều chuyện giường chiếu vì lý do như tôi không? 

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã 6 năm. Chồng hơn tôi 11 tuổi. Anh hiện là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ. Tôi vừa ra trường, chưa kịp đi làm đã vội lấy chồng. Đây là sai lầm của tôi. Lúc đó, chồng năn nỉ tôi lấy anh, hứa sẽ thu xếp công việc cho tôi ở công ty anh nên tôi mới gật đầu. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nên tôi nghĩ tôi có thể giúp sức cho chồng.

Sau khi cưới, tôi mau chóng mang bầu. Vì sức khỏe yếu, lại dọa sảy mấy lần nên tôi gần như chỉ ở nhà đến lúc sinh con. Nhiều người khen tôi tốt số khi cưới được chồng tài giỏi, giàu có, "tiền tiêu không phải nghĩ". Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. 

Chồng giám đốc nhưng keo kiệt, tính đếm từng đồng, còn có cách 'đòi nợ' khiến tôi khiếp đảm - Ảnh 1.

Chồng tôi keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li từng đồng. (Ảnh Pinterest)

Chồng keo kiệt, chi ly

Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, ngày ngày phải ngửa tay xin từng đồng từ người chồng keo kiệt, chắc mọi người sẽ phải rút lại hết lời khen ở trên kia đi. Chồng tôi tên Minh, được nhân viên của anh lén đặt cho cái biệt danh "Minh hai ngàn". Điều này có nghĩa là anh chi li, tính toán đến từng 2000 đồng!

Con trai tôi tròn 18 tháng, tôi tính gửi bé đi lớp để vào làm ở công ty của chồng. Nhưng anh không nhận tôi vào làm và còn nói là vợ chồng, anh sợ chuyện tiền bạc không phân minh. 

Giờ nghĩ lại, tôi mới biết hóa ra anh sợ tôi mang tiền về cho nhà ngoại. Tôi tự mình xin việc ở một công ty khác, công việc dần ổn định. 

Bố mẹ tôi ở quê gần đây hay ốm đau, cần tiền thuốc thang, chữa trị. Trong khi em trai và chị gái tôi chẳng khá giả gì. Tôi biết chồng keo kiệt nên lén gửi tiền về biếu bố mẹ. Nào ngờ, chồng tôi phát hiện, anh mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi vì con mà cố nín nhịn cho xong.

Gần 1 năm trước, em trai vay của chồng tôi 30 triệu để làm ăn buôn bán. Chồng tôi cho vay nhưng anh viết giấy, ghi số tiền lãi đàng hoàng. Em trai tôi là người trong nhà nhưng anh tính lãi y như ngân hàng. Tôi ý kiến thì anh bảo anh cho vay không bắt thế chấp là may. Việc em trai tôi phải trả tiền lãi là đúng rồi. 

Giờ đã hơn 1 năm mà em trai tôi chưa trả tiền. Chồng tôi liên tục nói xa nói gần, mặt nặng mày nhẹ gắt gỏng với tôi vì chuyện này. Tôi có hỏi em trai số tiền này nhưng em nói dạo này do dịch Covid, em làm ăn khó khăn quá nên chưa xoay sở kịp. Tôi cũng chẳng biết làm sao.

Cách đây hơn 5 tháng, chị tôi nói chị cần tiền để mua đất nên vay của chồng tôi 120 triệu. Chị hẹn 5 tháng sẽ trả cả lãi lẫn gốc. Chồng tôi bảo giờ anh rút sổ tiết kiệm ra trước hạn sẽ mất 1,5 triệu tiền lãi và ép chị tôi trả thêm cả 1,5 triệu đó. 

Tới nay hơn 6 tháng, chị tôi vẫn chưa nhắc gì đến khoản tiền đó nên chồng tôi lại nổi cơn thịnh nộ. Ngày nào anh cũng nhiếc móc tôi, ép tôi phải gọi điện đòi tiền chị gái bằng được. Chị tôi xin khất 1-2 tháng thì anh bảo khất tháng nào thêm tiền lãi tháng ấy, không nói nhiều. 

Chồng giám đốc nhưng keo kiệt, tính đếm từng đồng, còn có cách 'đòi nợ' khiến tôi khiếp đảm - Ảnh 2.

Kinh khủng hơn, chồng tôi mang khoản nợ của em trai, chị gái tôi ra để...đòi nợ tôi, ép tôi phải chiều chuộng anh trong chuyện chăn gối. (Ảnh Shutterstock)

Con trai chị tôi bị bỏng, cháu phải nằm viện theo dõi, chồng tôi cũng không hề hỏi han. Tôi nhắc đến thì anh chỉ bảo nếu tôi có đến thăm thì cho cháu 100-200 ngàn thôi vì chị tôi vẫn còn nợ anh tiền. Tôi thực sự thấy cạn lời.

"Giãn nợ" bằng chuyện giường chiếu

Kinh khủng hơn, chồng tôi mang khoản nợ của em trai, chị gái tôi ra để...đòi nợ tôi, ép tôi phải chiều chuộng anh trong chuyện giường chiếu. Anh có tính xấu là khi nào muốn thì anh phải đòi bằng được.

Những hôm tôi mệt mỏi, không có hứng chuyện giường chiếu, anh lại nạt nộ: "Nói cho cô biết, em trai, chị gái cô còn đang nợ tôi 150 triệu chưa kể tiền lãi đấy. Đừng có bướng nữa, ngoan đi tôi còn giãn nợ cho!"

Vậy là tôi phải im lặng, cố sức chiều chuộng chồng mà cảm thấy anh quả là một người cạn tình cạn nghĩa. Cứ thế, mỗi khi muốn chuyện giường chiếu, anh lại lôi món nợ của em trai, chị gái tôi để ép tôi "trả nợ". Tôi uất ức, buồn bã tâm sự với chị gái. 

Chị thương tôi lắm và chỉ biết khuyên tôi cố gắng nín nhịn. Về khoản nợ, anh chị sẽ cố gắng thu xếp để trả cho chồng tôi vì chị biết chị còn nợ ngày nào thì tôi còn khổ ngày ấy.

Giờ tôi không biết phải làm sao với người chồng keo kiệt, bủn xỉn, cạn tình, cạn nghĩa của tôi nữa. Xin mọi người cho ý kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem