Khổ như HAGL ở V.League!

Thứ tư, ngày 05/08/2015 16:04 PM (GMT+7)
Không đội bóng nào ở V.League phải di chuyển cực khổ như HAGL. Đã thế họ cũng không nhận được sự “thông cảm” từ Ban tổ chức. Sau mấy ngày vật vạ ở Hải Phòng, chiều nay thầy trò Graechen sẽ ra sân đá với Quảng Ninh và ngay sau đó phải di chuyển gấp về lại Gia Lai.
Bình luận 0

Cách đây vài ngày, trợ lý ngôn ngữ của HLV Guillaume Graechen là Nguyễn Trí đã có chia sẻ vài dòng trên mạng xã hội khiến nhiều người phải suy ngẫm: “HLV các đội khách khi đến Gia Lai thì toàn kêu trời vì các cầu thủ phải di chuyển quá xa, rồi thể lực các cầu thủ bị hao mòn do liên tục ngồi xe bus. Nhưng họ cũng chỉ phải đến Gia Lai 1 lần trong 1 năm. Còn HAGL thì cứ đều đặn tuần nào cũng thế, đi đi và về về…. Xem như tập thể lực và sức khỏe luôn vậy”.

img

HAGL là đội di chuyển cực khổ nhất V.League.

Vì sao lại có điều này? Rất đơn giản, kể từ giữa tháng 3 vừa qua, sân bay Pleiku đã đóng cửa để bảo dưỡng và chỉ có thể trở lại hoạt động vào giữa tháng 10 tới đây. Vậy nên, mọi hành khách muốn đến Gia Lai sẽ phải quá cảnh tại sân bay Buôn Mê Thuột, rồi từ đó bắt xe đi đến địa điểm như mong muốn. Các CLB bóng đá khi muốn đến sân Pleiku đá với HAGL đều phải thực hiện lộ trình như vậy. Riêng với HAGL, chuyện di chuyển như trên xem như cơm bữa.

Rõ ràng, việc phải di chuyển quãng đường dài bằng xe bus và liên tục như vậy đã phần nào ảnh hưởng đến thể lực của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… những người chỉ mới 19-20. Thực tế nếu phía HAGL có vin vào lý do kể trên để đổ lỗi cho thành tích nghèo nàn của đội nhà trong thời gian vừa qua, cũng chẳng ai cho rằng nó quá phi lý.

Đã bị bào mòn thể lực nhiều như thế, vậy mà HAGL cũng chẳng nhận được chút “thông cảm” từ Ban tổ chức V.League. Như đã biết, vào chiều qua (4.8), Ban tổ chức giải đấu bóng đá hàng đầu Việt Nam đã quyết định hoãn trận đấu giữa chủ nhà Than Quảng Ninh và HAGL thêm 1 ngày nữa, sang chiều 5.8. Trước đó, Than Quảng Ninh đề nghị được hoãn đến cuối giải vì lúc này ngoài trời vẫn đang mưa to, gió lớn, khó mà đá được nhưng lãnh đạo không đồng ý.

Tất nhiên, như vậy có nghĩa là Than Quảng Ninh và HAGL sẽ phải ra sân để vừa thi thố với nhau, vừa thi đấu với... ông trời. Nhưng nỗi khổ của HAGL còn lớn hơn thế khi họ đã phải ăn trực, nằm chờ ngoài Hải Phòng suốt 6 ngày nay. Hải Phòng thì trời cũng mưa suốt, Tuấn Anh và các đồng đội chỉ tập luyện cầm chừng, chứ không có được cảm giác thoải mái nhất.

Khổ hơn nữa khi đá xong một cái, HAGL phải di chuyển luôn ra sân bay để bay trở về Buôn Mê Thuột, sau đó đi xe bus về đại bản doanh ở Hàm Rồng, Pleiku (Gia Lai). Quãng đường di chuyển dự kiến lên tới 1.700km và chỉ 3 ngày sau, thầy trò Graechen sẽ phải đá vòng 20 V.League gặp đối thủ đang cạnh tranh suất trụ hạng trực tiếp với họ là XSKT.Cần Thơ. Rõ ràng, lãnh đạo cùng NHM đội bóng phố Núi có quá nhiều lý do để lo lắng, nhất là khi thể lực các cầu thủ được “rèn” quá kỹ!

Tùng Lâm (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem