Khổ thậm tệ như con voi ở công viên Thủ Lệ

Chủ nhật, ngày 20/11/2011 07:38 AM (GMT+7)
Đuôi không một sợi lông, toàn thân chỉ còn là lớp da bủng beo bọc lấy khung xương, tai phải bị rách toạc một miếng to. Đó là hình ảnh đáng thương của con voi ở công viên Thủ Lệ, Hà Nội.
Bình luận 0
img
Hầu hết mọi người trước khi đến công viên Thủ Lệ đều tưởng tượng sẽ được ngắm nhìn những chú voi to khỏe, mạnh mẽ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác khi chú voi ở đây có vẻ đang rất ốm yếu
img
Nhìn tai của chú voi bị rách toạc một miếng khá to khiến nhiều người phải đau xót
img
Ánh mắt buồn rười rượi của chú voi
img
Dáng vẻ rất mệt mỏi của chú voi ở công viên Thủ Lệ khiến những người tham quan không khỏi ái ngại vì tình hình sức khỏe của chú. Nhưng ai sẽ là người giúp được chú voi đây?
img
 
img
Đây là khẩu phần ăn hàng ngày của chú voi
img
Còn đâu dáng vẻ oai hùng lẫm liệt của một chú voi ?
img
Nhiều khách du lịch ghé thăm đã thốt lên rằng đây là chú "voi còi" !
img
Những ánh mắt ái ngại cho tình hình của hai chú voi ở công viên Thủ Lệ
img
Cơ thể voi chỉ còn lớp da bủng beo bọc lấy khung xương, bốn chiếc chân còi cọc như bốn gốc cây đã chết khô.
img
Đuôi voi không còn một sợi lông nào
img
Đôi lúc khó chịu quá, chú "voi còi" lại nhấc chân lên cho thoải mái
img
Bốn chân của chú voi như bốc khúc gỗ khô rang
Theo Giáo dục Việt Nam 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem