Không có tứ chi vẫn quyết tâm bơi vượt biển

Thứ bảy, ngày 11/09/2010 07:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ông Philippe Croizon, một người tàn tật không có cả tay lẫn chân, hiện đang tích cực tập luyện cho chuyến bơi vượt eo biển Manche dài hơn 30 km vào tuần tới.
Bình luận 0
img
Croizon vẫn chăm chỉ tập bơi 35 giờ mỗi tuần 

Croizon, công dân Pháp, bị mất hết tứ chi trong một tai nạn vào năm ông mới 16 tuổi. Tuy nhiên Croizon không buông xuôi mà lao vào tập bơi sau hai năm bị tai nạn.

Nếu thành công trong cuộc thử sức đầy mạo hiểm này, Croizon, 42 tuổi, sẽ là người tàn tật đầu tiên bơi qua eo biển Manche - nằm trên Đại Tây Dương và ngăn nước Anh với phía bắc nước Pháp. Phương tiện trợ giúp duy nhất của Croizon chỉ là đôi chân giả có gắn chân vịt bằng cao su.

Trong suốt hai năm qua, ông Croizon đã chăm chỉ luyện bơi 35 giờ mỗi tuần. Cảm động trước ý chí của Croizon, Tổng thống Pháp N.Sarkozy và các chính trị gia đã viết thư động viên vận động viên khuyết tật này.

Các chuyên gia dự kiến, Croizon có khả năng bơi mỗi giờ được khoảng 3 km và ông sẽ phải mất 24 giờ để hoàn tất cuộc thử sức. 

Theo Independent
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem