Không còn cá biệt

Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:28 AM (GMT+7)
Bác biết không, một số phụ huynh học sinh phát hoảng lên, vô cùng bức xúc khi thấy con em họ đang tập một vở kịch có nhiều từ ngữ thô tục do chính nhà trường cho phép.
Bình luận 0
- Tưởng gì chứ chuyện nói tục trong trường không còn là “cá biệt” nữa đâu. Chú có rỗi hôm nào vào trường thử mà nghe, “môi trường giáo dục” đang vẩn đục vì “môi trường nói tục” đấy chú.

- Thực ra chuyện em vừa kể với bác xảy ra… tận bên Anh, chỉ trong một vở kịch mà có đến… 228 lần sử dụng từ ngữ tục tĩu. Nhưng khi các bậc phụ huynh phản ứng thì giáo viên lại cho là… không hiểu gì về giáo dục thì đừng có dạy khôn giáo viên. Đáng nói nữa là chương trình diễn kịch này thuộc về một trong những nội dung thi lấy chứng chỉ học trình.

- Không chỉ trong trường học đâu. Cứ bật tivi xem một số “kênh hài” sẽ rõ, nhiều “nghệ sĩ hài” bây giờ hình như đã “hết vở” hay sao mà thỉnh thoảng lên sóng diễn tục không chịu nổi. Bọn trẻ nhà tôi mà bật tới mấy kênh đó thì tôi tắt ngay. Tôi thà mang tiếng “chuyên quyền độc đoán”, chứ không để chúng ăn phải “món ăn tinh thần” nhảm nhí.

- Vậy mà nhà đài cứ cho phát, mới kỳ.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem