Không còn cảnh đập hoa, người bán giảm giá sập sàn để về sớm đón Giao thừa

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 31/01/2022 14:48 PM (GMT+7)
Trưa 29 Tết, TP.HCM không còn hình ảnh đập hoa như nhiều năm trước, thay vào đó, nhà vườn thương lái tranh thủ giảm giá để bán nhanh. Những cây có thể chăm sóc lại thì tỉa nhánh, mang trở lại vườn.
Bình luận 0

Hết cảnh đập hoa

Đúng 12h trưa 29 Tết Nhâm Dần, chợ hoa công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM), một trong những nơi được xem là chợ hoa xuân nhà giàu Sài Gòn bắt đầu dọn dẹp. 

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, năm nay, cảnh đập hoa không xảy ra như những năm trước. Phần lớn nhà vườn, thương lái bán hết hoa. Mặt khác, chợ vẫn tạo điều kiện cho người bán đưa hoa ra vỉa hè "bán xổ".

Hết cảnh đập hoa, người bán giảm giá sập sàn để về sớm đón Giao thừa - Ảnh 1.

Những chậu hoa cuối cùng được giảm giá sập sàn để nhà vườn về nhà đón giao thừa. Ảnh: Hồng Phúc.

Ông Cao Đạt (nhà vườn Chợ Lách, Bến Tre) cho biết, ông mang gần 1.000 chậu vạn thọ, cúc mâm xôi loại lớn lên chợ hoa Công viên 23/9 bán Tết. Bán hoa được cả chục năm, đây là năm ông mang hoa lên ít nhất, vì sợ Covid-19, ế khách.

Nhưng đến sáng 29 Tết, ông không còn chậu vạn thọ nào. Chợ hoa này cũng hết sạch hoa vạn thọ. Khu vực của ông chỉ còn khoảng hơn chục cặp cúc. Ông giảm giá còn 200.000 đồng/cặp nên bán hết trước 9h sáng.

"Tôi dọn về, bây giờ về đến nhà là chuẩn bị đón Giao thừa. Năm nay hoa bình dân như vạn thọ, cúc, cát tường bán chạy, giá mềm, người ta dễ chơi Tết. Mình vui chứ thấy mấy hàng khác còn nhiều", ông Đạt nói.

Hết cảnh đập hoa, người bán giảm giá sập sàn để về sớm đón Giao thừa - Ảnh 2.

Ông Ẩn tỉa hoa giấy, lấy lại gốc mang về vườn. Ảnh: Hồng Phúc.

Ông Phan Văn Ẩn (Bến Tre) chỉ mang hơn 100 chậu hoa giấy lên chợ hoa bán nhưng trưa 29 Tết, đến giờ dọn chợ vẫn mới bán được 50%. Do hoa lớn, giá mỗi cây từ 1-2 triệu, ngày cuối giảm giá 20-30% nhưng cũng ít khách. 

"Covid-19 khiến sức mua giảm thì cũng chịu, chứ biết sao bây giờ", ông Ẩn nói.

Ông Ẩn và con trai cắt cành hoa giấy, chỉ chừa lại gốc cho dễ vận chuyển về quê. Ông nói hàng năm thấy nhiều người đập hoa, hình ảnh này không đẹp chút nào. Nếu là nhà vườn thì khó ai có thể đập hoa như vậy, họ có thể bán rẻ lấy vốn, còn đập hoa là không hay ho gì. Ông tỉ mẩn cắt cành, chờ mùa Tết năm sau.

Hết cảnh đập hoa, người bán giảm giá sập sàn để về sớm đón Giao thừa - Ảnh 3.

Chậu tắc chỉ còn 50.000 đồng và bán hết trước 12h. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều nhà vườn, thương lái tranh thủ giảm giá để đẩy hàng. Có nơi hoa cúc chậu chỉ còn 50.000 đồng/cặp, tắc 100.000 đồng/cặp. 

Hoa đào, hoa mai ế khách

Hơn 13h, hàng trăm gốc đào tại chợ hoa công viên 23/9 đồng loạt được dời ra các khu vực vỉa hè xung quanh công viên, bán cho khách. Đây là cảnh tượng trái ngược Tết năm ngoái. Năm ngoái, trưa 30 Tết, chợ hoa này không còn một cây đào nào vì quá hút, năm nay, thị trường ế ẩm.

Hết cảnh đập hoa, người bán giảm giá sập sàn để về sớm đón Giao thừa - Ảnh 4.

Đến giờ dọn chợ nhưng hoa đào còn ê hề. Người bán khuân hết ra lề công viên để bán tiếp. Ảnh: Hồng Phúc.

Từ sáng 29 Tết, ông Thanh Hà (quê Hải Dương), giảm giá đến 60%. Giá những cây đào lớn, có gốc to, hoa nhiều chỉ còn 400.000 - 500.000 đồng. Nhưng đến trưa, ông còn hơn 50 gốc. Nếu tình hình không khả quan, ông sẽ tiếp tục giảm nữa.

"Năm nay ế quá, khách ít đi xem hoa đào luôn thì làm sao bán được. Một xe mới đáp bãi sáng 28 Tết, bán được có vài cây", chị Lệ - nhà vườn Hải Dương nói. Hỏi chị sao sức mua thấp vẫn vận chuyển vào, chị bảo đã đặt hàng, đặt xe trước rồi, hy vọng chợ tối 28 Tết nhưng không gỡ gạc được.

Hết cảnh đập hoa, người bán giảm giá sập sàn để về sớm đón Giao thừa - Ảnh 5.

Cây đào 400.000 đồng. Ảnh: Hồng Phúc.

Không chỉ hoa đào, hoa mai năm nay cũng rất vắng khách. Đến trưa, những chậu hoa mai lớn giá 6 triệu, nụ chi chít, bung đúng Tết từ 6 triệu giảm còn 4 triệu đồng vẫn không có khách mua.

Hầu hết các nhà vườn đều thuê xe tải chở mai về chăm sóc và chờ sang năm.

Hết cảnh đập hoa, người bán giảm giá sập sàn để về sớm đón Giao thừa - Ảnh 6.

Mai các loại trở về vườn, năm sau ra chợ hoa tiếp. Ảnh: Hồng Phúc.

Ông Minh Hải (nhà vườn quận 12) nói, so với các năm trước, sức mua năm nay rất chậm. Trưa 29 Tết, những gốc mai bonsai nhỏ để bàn ông giảm giá còn 250.000 - 500.000 đồng.

"Biết là mai bán không hết thì chở về nhưng chẳng người bán nào muốn chở cây về lại vườn cả", ông nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem