Kiếm thủ Tiến Nhật: “Tôi đoạt HCV nhờ… linh cảm tốt“

Tuệ Minh – Long Nguyên (từ Singapore) Thứ tư, ngày 03/06/2015 19:40 PM (GMT+7)
Đúng 18 giờ 41 (giờ Việt Nam) tối nay, Nguyễn Tiến Nhật bay người ra đòn đâm lao tuyệt vời đã ghi điểm quyết định trong trận chung kết kiếm thủ chủ nhà Lim Wei Wen. Thắng lợi chung cuộc với tỷ số 15-8 giúp anh trở thành VĐV đầu tiên giành HCV cho đoàn TTVN tại SEA Games 28.
Bình luận 0

Trao đổi riêng với Dân Việt sau khi đăng quang, Tiến Nhật nói: “Khi quyết định đánh đòn đâm lao táo bạo thì phải cần cảm giác rất tốt. Không hiểu sao hôm nay tôi lại có linh cảm, cảm giác tốt đến thế. Hễ khi cảm giác mình bay người đâm là ăn điểm, lập tức tôi thực hiện ngay và đối thủ đã không kịp trở tay. Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên của tôi, cảm giác thật quá tuyệt vời!”.

img

Nguyễn Tiến Nhật (trái) với đòn phi thân đâm lao đầy lãng mạn đã giành HCV đầu tiên cho TTVN tại SEA Games 2015. Ảnh: Hiền Anh.

 

Trở lại hành trình giành tấm HCV đầu tiên cho TTVN của Tiến Nhật, anh toàn thắng 5 trận ở vòng loại, tới trận tứ kết, Tiến Nhật thắng dễ Muhammad (Indonesia) 15-8.

Đến trận bán kết, sự tự tin còn lớn hơn khi Tiến Nhật vượt qua Lee Samson (Singapore) 15-9 để bước vào trận chung kết với VĐV từng cùng mình đoạt HCĐ ASIAD 2014 là Lim Wei Wen (Singapore). Sức ép đè nặng khi các lãnh đạo đoàn TTVN, trong đó có ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã có mặt trên khán đài nhà thi đấu OCBC Arena Hall 2 để “chờ Vàng”.

Vượt qua tất cả, với những đòn phi thân đâm lao đầy lãng mạn, Tiến Nhật gần như không cho đối thủ cơ hội và kết thúc trận chung kết với phần thắng 15-8, mang về HCV đầu tiên cho TTVN tại SEA Games 2015.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem