Kiên giang

  • Là người đầu tiên nuôi và thu tiền tỷ từ ốc hương biển, ông Đặng Văn Nhàn (Ba Nhàn), 65 tuổi ở ấp Đường Đào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang được mệnh danh là “vua” ốc.
  • Văn bản được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Vũ Văn Tám ký trên cơ sở xem xét hồ sơ nhập khẩu tàu cá cũ của Công ty Trí Việt, được trình lên Bộ từ đầu tháng 7.2014.
  • UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Gần 7 tháng qua, UBND tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, hỗ trợ và cho phép các đoàn doanh nghiệp đi nước ngoài kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế, hội chợ thương mại… 
  • Vụ sò huyết vừa rồi, từ đầu năm đến nay ông Thống đã thu được hơn tỷ bạc. Ông Thống là một trong những hộ dân đầu tiên nảy ra ý định nuôi sò trong đầm Thị Tường.
  • Ông Lê Văn Lắm – người duy nhất ở miền Tây “dám” bỏ ra hàng chục triệu đồng mua le le về nuôi giữa thành phố. Nếu không trực tiếp đến thăm trang trại của ông Lắm, chúng tôi chẳng dám tin việc mang một động vật hoang dã như le le về nuôi giữa thành phố là như thế nào.
  • Là người thành phố nhưng ông Lê Văn Lắm - phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) rất mê chăn nuôi, từ cá sặc rằn, gà, chim yến… và hiện nay ông Lắm mạnh dạn bỏ ra hàng chục triệu đồng mua hơn 50 con le le giống về nuôi cho đẻ trứng.
  • Sáng 8.8, Ban tổ chức giải U15 Quốc gia đã ra quyết định phạt 3 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp tại giải U15 Quốc gia 2014 đối với HLV Võ Quốc Ninh của đội U15 Kiên Giang. Phía Sở VHTTDL Kiên Giang cũng yêu cầu ông Ninh phải tường trình sự việc...
  • Sò huyết là loại nhuyễn thể hai mảnh, sống ở vùng trung triều ven biển và các đầm phá,... ở độ sâu một, hai thước so với mặt nước. Thức ăn quan trọng của chúng là các mảnh vụn hữu cơ, thực vật phù du và tảo đơn bào.
  • Anh Trần Văn Toản, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, người tiên phong nuôi gà Đông Tảo ở miền Tây, hiện có thu nhập mỗi năm nửa tỷ đồng.
  • So với Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, cố đô Huế trầm tư hay Sài Gòn phố nhộn nhịp, thì Cần Thơ phố mang đậm đặc trưng sông nước miệt vườn. Nơi đó, hàng ngày, người Tây Đô vẫn đang sống cuộc đời bình dị.