Kiều nữ ở Hải Dương: Phiếm trên mạng ảo và oan ức của người thật

Thứ bảy, ngày 28/12/2013 13:45 PM (GMT+7)
Chuyện đồn thổi về việc các tài xế taxi bị một kiều nữ xinh đẹp cưỡng bức gây sóng trên mạng xã hội. Người châm biếm, kẻ bông lơi. Còn nhân vật trong chuyện thì nức nở vì oan ức.
Bình luận 0
Lũ lượt người muốn bỏ nghề, xin làm tài xế taxi ở Hải Dương

Theo thông tin truyền tai nhau, kiều nữ này sở hữu một nhan sắc mê hồn, một giọng ngọt ngào và là một người giàu, có một biệt thự ở thành phố Hải Dương. Có đến 90% tài xế của các hãng đều bị kiều nữ lừa vào nhà "lạm dâm". Người ít thì bị một lần, nhiều thì bị vài lần.

Ảnh chế của cư dân mạng về vụ tài xế taxi Hải Dương bị kiều nữ
Ảnh chế của cư dân mạng về vụ tài xế taxi Hải Dương bị kiều nữ "cưỡng hiếp".

Kiều nữ này đặc biết thích mây mưa là những thanh niên trẻ, khỏe, cao to, mới vào nghề lái xe taxi. Thủ đoạn của người phụ nữ này là yêu cầu cánh tài xế đánh xe vào trong sân của biệt thự. Sau đó yêu cầu tài xế lên phòng ngủ xách hàng loạt đồ nặng từ phòng ngủ của ả từ tầng 3 xuống. Lúc đó ả đã ra khóa cửa và cho thuốc kích dục vào nước mời tài xế uống rồi thỏa mãn dục vọng của mình.

Đỉnh điểm của những đồn thổi là câu chuyện về một người tên D sau khi vào nhà “nữ dâm tặc” thì không có đường ra. Sau 2 ngày bị kiều nữ lạm dục, D lê lết bò ra cửa kêu cứu. Do nhà rộng, cửa đóng kín, chẳng ai nghe tiếng nên D phải gắng hết sức mới bấm được số của quản lý cầu cứu. Khi quản lý đến, D như kẻ mất hồn, thều thào: "Cứu em với, em chết mất, nó bắt em quan hệ hơn 30 lần rồi”.

Sau khi câu chuyện về các quý ông bị cưỡng bức ở Hải Dương được đăng tải, ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau được đưa ra. Nhưng phần lớn đều cho rằng đây chỉ là một sự đồn đại và đưa ra những câu nói bông đùa khá hài hước.

img
Nhiều người xô đẩy, đạp đổ cổng để xin làm tài xế taxi Hải Dương. (Ảnh chế của cư dân mạng)

Trên mạng xã hội Facebook, hàng loạt các "đấng nam nhi" thay đổi dòng trạng thái. Thành viên có nickname thangquang bông đùa: "Xin sếp nghỉ việc thôi, nộp hồ sơ xin vào làm lái xe taxi ở Hải Dương để được một lần nếm mùi vị. Mấy lão kia kém quá, làm gì đến nỗi sau hai ngày mà lê lết bước ra. Chuyện không thể tin được".

Một thành viên khác có nickname Gato tỏ ý hoài nghi: "Chuyện này rõ ràng là bịa mà sao các anh cứ nhao nhao hết cả lên thế nhỉ. Làm gì có chuyện đó. Thường thì chỉ có đàn ông cưỡng bức đàn bà thôi chứ".

Thành viên Daigia phonui phân tích: "Làm quái gì có chuyện nó bắt phục vụ 30 lần trong hai ngày. Làm thế, không chỉ tài xế kiệt sức mà con "hồ ly" ấy cũng đi đời. Sức đâu mà chịu nổi".

Một phóng viên nam còn mạnh dạn đưa ý kiến: "Quyết định xin cơ quan đi làm lái xe taxi điều tra vụ này thôi. Không được bài phóng sự thì cũng tự nguyện để ả ta "cưỡng hiếp" một lần".

Một thành viên khác có vẻ tin và cho rằng câu chuyện là có thật, thậm chí còn cung cấp địa chỉ của người đàn bà này: "Các bác không tin thì thôi chứ chuyện này có thật đấy. Nó cho uống thuốc kích dục thì làm sao mà cưỡng lại được. Mà em còn biết cả địa chỉ nhà "con hồ ly" này đấy. Bác nào có nhu cầu em cho biết tường tận".

Không chỉ hài hước đòi bỏ việc xin làm tài xế, cư dân mạng còn ra sức lùng sục tung tích về kiều nữ “đa tình” ở Hải Dương này. Mạng facebook truyền đi một thông tin úp mở về kiều nữ này. Trước sự truy đuổi ráo riết của dân mạng, đại tá Phạm Ngọc Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương để ngỏ: “Công an tỉnh chưa nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc trình báo nào từ tài xế taxi về sự việc”.

Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Hải Dương - ông Đỗ Viết Tuấn cũng cho biết: Sự việc trên tôi chỉ thấy các anh em lái xe truyền tai nhau sự và thông tin đó chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, còn cụ thể thực hư như thế nào thì tôi chưa rõ, vì không có lái xe nào có đơn phản ánh, hay báo cáo với ban giám đốc công ty.

Kiều nữ bị đồn cưỡng dâm bức xúc, kêu cứu từ nước Mỹ


Trước những thông tin đồn thổi chóng mặt, phủ khắp các trang tin điện tử, mạng xã hội, nhân vật chính trong câu chuyện này đã chính thức lên tiếng.

Theo VTC News, tờ báo này đã nhận được cuộc gọi điện của một phụ nữ tên là Phạm Thị Thanh N. (sinh năm 1974, quê Hải Dương) đang sinh sống tại Mỹ. Theo chị N., từ những thông tin gia đình cung cấp, và một số trang mạng đăng tải hình ảnh ngôi biệt thự ở Hải Dương thì chị chính là nhân vật kiều nữ đang bị vu khống cưỡng hiếp lái xe taxi gây hoang mang dư luận.

Quá bức xúc, trước thông tin về bản thân, chị N cho biết: "Tôi vô cùng đau đớn khi nhận thấy rằng mình là nhân vật đang bị gán ghép cho một câu chuyện không có thật. Sự việc này đang làm ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình tôi ở quê nhà. Có thể khẳng định đây là sự vu khống trắng trợn".

VTC News dẫn lại lời chị N cho biết thêm, chị N. đã sang Mỹ định cư theo chồng được 14 năm. Hiện chị đang sinh sống tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Đầu tháng 11.2013, chị N. về nước thăm gia đình và chữa bệnh liên quan đến hệ thần kinh bằng phương pháp châm cứu. Trong thời gian ở Việt Nam chị sống tại căn biệt thự riêng tại đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương.

Thời gian ở Việt Nam, chị thường di chuyển bằng xe taxi. Tuy nhiên, chị N khẳng định, tất cả những lần đi xe, chị đều cư xử bình thường như một vị khách đi xe và tuyệt nhiên không có chuyện như câu chuyện thêu dệt thời gian gần đây.

Chị N cho biết, thông tin về chị những ngày vừa qua trên báo chí khiến bản thân và gia đình chị trở nên xáo trộn, khổ sở. Đồng thời, chị N khẩn cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc, trả lại danh dự cho bản thân và gia đình.
Vân Nga (tổng hợp) (Vân Nga (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem