Kim Huệ

  • Mỗi mùa thể thao, khán giả lại có dịp trầm trồ về vẻ đẹp và chiều cao 1m80 của cựu đội trưởng đội bóng chuyền Việt Nam–Phạm Thị Kim Huệ. Đã có nhiều danh hiệu dành cho cô gái vàng này nhưng có vẻ như vinh quang thường đi cùng cay đắng.
  • Ở tuổi 33, Yến vẫn chưa lập gia đình mà cháy bỏng cùng bóng chuyền, kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành nữ HLV trưởng đầu tiên của đội bóng Thông tin Lienvietpostbank cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam.
  • Chưa đầy 19 tuổi, Huệ được giao chiếc băng đội trưởng ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia - trẻ nhất trong lịch sử. Thời đỉnh cao không ai ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn chị ở vị trí phụ công, cũng như có sức ảnh hưởng đến một đội tuyển quốc gia, một CLB như Kim Huệ. Và đến nay khi đã 35 tuổi sự nhiệt huyết trong chị vẫn tràn đầy.
  • “VĐV số 15 chắn bóng hay, thưởng 2 triệu đồng”, “VĐV số 8 đập bóng sau vạch 3m thưởng 3 triệu đồng”… những chiếc phong bì thưởng nóng cho VĐV cứ dồn dập, tới tấp, được MC thông báo dõng dạc trên loa từ sáng tới tối, trong giải đấu bóng chuyền... cấp làng tại thôn 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
  • Cùng điểm danh những nàng hoa khôi sắc nước hương trời của bóng chuyền Việt Nam.
  • Bước vào VTV Cup 2016 ở Hà Nam, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thiếu vắng một số trụ cột như Ngọc Hoa hay Đỗ Thị Minh. HLV Thanh Tùng chỉ còn trong tay một cựu binh và nhiều tên tuổi trẻ thi đấu tại giải.
  • Bao chàng trai vẫn ngẩn ngơ mỗi khi ngắm nhìn Hoa khôi bóng chuyền thi đấu. Họ ngưỡng mộ tài năng thể thao và rung động trước nhan sắc của Kim Huệ. Ở tuổi 34, Kim Huệ vẫn cho thấy mình là nhân tố quan trọng của đội bóng chuyền nữ quốc gia.