Kinh da trong
-
Hình như mỗi tuần chúng ta không vấp phải một thông tin về thực phẩm chưa sạch, vấp đến ngã sấp mặt vào đó, thì tuần đó sẽ là một tuần bất thường thì phải? Mới rau quét chổi cách đây chưa lâu, mới bánh trung thu không an toàn cách đây chưa lâu, bây giờ lại là nước mắm, bị vu cho là nhiễm arsen (thạch tín).
-
Câu nói trên đây không phải của tác giả bài viết mà là của ông Nguyễn Thanh Quang, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cách đây 7 năm - một “tiếng sấm giữa trời quang” ngay tại cuộc họp mổ xẻ trách nhiệm xả lũ hồ thủy điện A Vương gây trận đại hồng thủy và lũ bùn nhấn chìm hạ du sông Vu Gia hồi đó. Đến nay, câu hỏi này vẫn còn nguyên giá trị với thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh).
-
Dường như những gì Hà Nội nhất cũng cứ ngày một phai nhạt đi, như thể những cổ thụ cứ thay nhau ngã xuống để hoa sữa mọc lên như một ám ảnh khôn cùng.
-
Với tất cả sự thận trọng nghề nghiệp làm báo, nhiều tờ báo đưa tin một anh chàng tự nhận là cử nhân luật tốt nghiệp từ 2007 vì thất nghiệp, cùng quẫn, bị bắt quả tang ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) khi đang đi đánh bả và trộm cả chó lẫn mèo.
-
Đâu chỉ "bún chửi", trà đá "cắt cổ", trèo rào vào công viên nước hồ Tây, cướp hoa hồ Gươm,... mới tồn tại và nổi tiếng ở Thủ đô? Những vấn đề nói trên cũng xuất hiện tại các địa phương khác ở dạng này hay dạng khác nhưng cùng bản chất. Việt Nam chúng ta còn nhiều "đặc sản" khác vang danh thế giới.
-
Chiều 3.10, ông Tô Ngọc Chuẩn - Viện trưởng VKSND huyện Quốc Oai (Hà Nội) được phát hiện bất tỉnh trong vũng máu tại phòng làm việc của mình. Thêm một vụ đổ máu ở trụ sở cơ quan nhà nước, dù vụ nổ súng tại Tỉnh ủy Yên Bái vẫn chưa lắng dư âm, thì vụ việc ở Quốc Oai cũng vẫn là một tin tức chấn động.
-
Cái ý tưởng “du lịch Formosa” của Viện Liên hiệp Khoa học phát triển bền vững (STDe) với ý đồ “đánh thức du lịch miền Trung” sau gần nửa năm sống dở chết dở vì thảm họa môi trường do Formosa gây ra đã làm dư luận choáng váng...
-
Tôi biết trong chương trình đào tạo phổ thông của mình có các môn khoa học, có cả môn đạo đức công dân. Song, tôi không nhớ trong những môn học đó có kiến thức để tôi có thể cứu giúp người bị nạn hay chăng? Nếu có, hẳn nó quá mờ nhạt nên tôi mới không nhớ chút nào. Không biết cách cứu giúp người khác, chúng ta sao có thể làm người tốt được đây?
-
Chợ Sơn (Hương Khê), ngôi chợ trung tâm của 21 xã, thị trấn, và là ngôi chợ lớn nhất ở huyện nghèo nhất của tỉnh Hà Tĩnh bị cháy. Xe cứu hỏa phải chạy hơn 60 km từ thành phố Hà Tĩnh đến hiện trường để chứng kiến toàn bộ ngôi chợ đã trở thành tro than...