Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ phim "Emily In Paris" đã giới thiệu với người xem vào một phiên bản Paris sôi động, đầy khát vọng qua ba phần được trình chiếu. Mỗi năm, nhà thiết kế sản xuất Anne Seibel lại giới thiệu đến khán giả ngày càng nhiều địa điểm trong thế giới thực ở cả Paris và khắp nước Pháp. Emily (Lily Collins thủ vai) thấy mình ở khắp mọi nơi từ McDonald's đến Le Jules Verne.
Phần ba được quay ở Paris, Thung lũng Loire và Provence vào mùa hè năm 2022. Nó cũng đưa người xem quay trở lại một số địa điểm quan trọng của bộ phim, bao gồm căn hộ của Emily ở Place de l'Estrapade, văn phòng Savoir ở Place de Valois và Phòng trưng bày Perrotin. Nhưng Seibel cũng muốn mở rộng thế giới của câu chuyện hơn, đưa người xem "tham quan" cả những điểm ít được biết đến trên nước Pháp.
Chia sẻ với tạp chí CN, Seibel thảo luận về các bối cảnh trong thế giới thực và cả hư cấu đã truyền cảm hứng cho người xem dõi theo bước chân của Emily như thế nào.
Một trong những mục yêu thích của tôi là hồi tưởng về Pierre Cadeau trong Musée des Arts Décoratifs. Bảo tàng đó hiện trống rỗng và tôi phải xây dựng lại toàn bộ. Đó là một tòa nhà mang hơi hướng cổ điển, nhưng chúng tôi đã làm một bối cảnh rất đẹp được xây dựng bên trong.
Chúng tôi đã đến một số nơi, chẳng hạn như một khách sạn mới hoàn toàn nhìn ra Paris ở bốn phía có tên SoParis, điều đó thật mới mẻ đối với tôi. Chúng tôi đã đến một cuộc triển lãm ở Parc de la Villette, nơi [Emily và Gabriel] nhảy vào bong bóng.
Chúng tôi đến tháp Eiffel bởi đây là nơi yêu thích của tôi. Ngoài ra, Emily cũng đến được La Nouvelle Eve. Đó là một phòng hòa nhạc cổ điển mà tôi đã từng sử dụng cho một bộ phim khác kể về những năm 50. Chúng tôi đã sử dụng nó theo một cách mới để Mindy biểu diễn, vì vậy nó là sự kết hợp giữa công nghệ cao và một địa điểm cổ điển mang hơi hướng Paris hoài cổ. Chúng tôi tính toán có khoảng 100 địa điểm khác nhau được quay trong phần 3.
Đối với tôi, đó là mối quan hệ của tôi với tháp Eiffel. Những gì liên quan tới nó đều rất đẹp, nhà hàng, Le Jules Verne... Trong "Emily In Paris" chúng tôi cố gắng giữ lại nét đẹp ban đầu của nó. Ví dụ người xem sẽ không nhìn thấy khách du lịch, bởi họ đều đứng sau máy quay. Đó là lý do tại sao mọi người nói với tôi, "Chà, Paris trong phim chỉ là giấc mơ thôi".
Đó là một nơi thực sự đáng yêu mang tên Piscine Molitor. Đó là một bể bơi được xây dựng vào năm 1929]và đã trở thành một khách sạn. Tôi có một số người bạn là nhà văn đã đến đó để viết. Nó rất gần Paris, nằm trên biên giới của Porte de Saint-Cloud.
Khu phố Latinh và Saint-Germain-des-Prés. Place de l'Estraade bên điện Panthéon, nơi Emily sống. La Boulangerie Moderne ở đó. Nhưng năm nay chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn ở Belleville, nơi mà trước đây chúng tôi chưa từng đến. La Nouvelle Eve ở Montmartre, nơi chúng tôi đã đến, nhưng có nhiều hình ảnh khác mà trước đây đã bị bỏ qua.
Có một điều buồn cười: Quán cà phê yêu thích của tôi lúc này, nơi tôi ngồi hàng ngày là Café de Flore. Nhưng bây giờ thì quá đông, lúc nào cũng có một hàng dài du khách. Trước đây thì không như thế. Nhiều người tới đây chỉ vì nó từng xuất hiện trong "Emily in Paris".
Có một nơi thực sự đáng yêu mà chúng tôi đã sử dụng trong mùa trước ở Riviera, khách sạn xinh đẹp Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Người quản lý là một người tốt và năm nay chúng tôi đã quay Khách sạn George V, cũng thuộc nhóm khách sạn đó .Chúng liên tục kín phòng kể từ khi phim lên sóng. Người hâm mộ thậm chí muốn đến những nơi chúng tôi hư cấu trên phim.