Kinh hãi phát hiện bí mật trong những lần đi "đánh golf" của chồng vào cuối tuần

Quỳnh Trang Thứ sáu, ngày 12/06/2020 08:16 AM (GMT+7)
Nhìn bên ngoài, anh nổi tiếng là người yêu chiều vợ, hiếu đễ với nhà vợ nhưng sự thật là cả tháng chồng tôi chẳng chạm vào vợ một lần.
Bình luận 0

Tôi năm nay 30 tuổi và là mẹ của 2 đứa con, 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa 4 tuổi. Chồng hơn tôi 10 tuổi. Anh từng là nhân viên dưới quyền, được bố tôi nâng đỡ. Sau đó, anh rời cơ quan của bố tôi, tự mở công ty kinh doanh riêng. Nhờ có nhiều mối quan hệ lại giỏi nắm bắt thời cơ, công việc kinh doanh của anh phất lên nhanh chóng. Một tháng, chồng tôi có thể kiếm được vài trăm triệu.

Thành đạt trong công việc nhưng chồng tôi sống rất giản dị. Anh không thích ăn diện, không thích ăn tiêu xa xỉ. Tiền kiếm được bao nhiêu, anh đều đưa cả cho vợ. Tài sản lớn trong nhà, anh cũng để tôi đứng tên. Chính vì vậy, nhiều người nói rằng tôi đang có được cuộc sống chẳng kém gì bà hoàng. 

Kinh hãi phát hiện bí mật trong những lần đi "đánh golf" của chồng vào cuối tuần  - Ảnh 1.

Chính vì vậy, nhiều người nói rằng tôi đang có được cuộc sống chẳng kém gì bà hoàng. Ảnh minh họa

Thành đạt trong sự nghiệp, chồng tôi còn rất được lòng gia đình nhà vợ. Mỗi năm, cứ có dịp lễ Tết là anh về mua quà biếu cho tất cả các thành viên trong nhà. Tôi có 3 đứa cháu đang học đại học, các cháu đều được anh chu cấp tiền ăn học đầy đủ. 2 đứa cháu tôi đều đã ra trường và hiện đang làm việc ở công ty của chồng tôi. 

Anh cũng nhờ các mối quan hệ mà xin việc cho anh chị em ruột của tôi. Mấy chị em trong nhà tôi thường đùa rằng: "Đã lấy chồng thì phải lấy người như anh Quý (chồng tôi), cả họ được nhờ."

Tuy cuộc sống đủ đầy, dư dôi về mặt tiền bạc nhưng tôi vẫn có nỗi niềm khó nói. Đó là chồng tôi khá bàng quan với chuyện gối chăn. Nhìn bên ngoài, anh nổi tiếng là người yêu chiều vợ, hiếu đễ với nhà vợ nhưng sự thật là cả tháng chồng tôi chẳng chạm vào vợ một lần. Tôi mới gần 30, chồng tôi ngoài 40 nhưng vợ chồng tôi đã sống như những người bạn, chủ yếu trò chuyện xã giao chứ không gần gũi, thân mật.

Nhiều khi tôi khơi gợi, anh cũng chỉ thờ ơ hoặc làm mọi chuyện qua loa cho xong. Tôi buồn chuyện này nhưng không dám nói với ai vì sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng. Hôm đó, có anh Viên- bạn thân của chồng tôi đến chơi. Tôi cùng chị giúp việc tự tay nấu những món ngon đãi bạn của chồng. Sau bữa cơm, tôi cho các con học bài thì nghe loáng thoáng chồng tôi rủ anh Viên đến "biệt thự" để "dự tiệc mùa hè".

Kinh hãi phát hiện bí mật trong những lần đi "đánh golf" của chồng vào cuối tuần  - Ảnh 3.

Tôi sợ hãi nhưng không biết phải làm sao

Cuối tuần, anh lấy cớ đi đánh golf rồi đánh xe đi. Nghi ngờ chồng đã làm chuyện mờ ám, tôi thuê người theo dõi chồng thì phát hiện anh thuê một căn biệt thự ở ngoại ô và tổ chức tiệc thác loạn với cả tá những cô gái ngực to, chân dài.

Nhìn thấy chồng cười nói lả lơi bên những người đàn bà khác, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Buổi tiệc hôm đó kết thúc sớm cũng vì sự có mặt của tôi. Sau hôm ấy, chồng xin lỗi tôi nhiều. Anh nói rằng dạo này anh bị căng thẳng công việc nên đi giải khuây một chút. 

Anh nói anh luôn coi tôi là vợ, luôn tôn trọng tôi nên chuyện kia với anh chỉ là "thú chơi" tao nhã như đánh cầu, đánh golf mà thôi. "Nhà mình đang êm ấm mà em, đừng làm mọi chuyện thêm rối ren", anh nói với tôi.

Chị em trong nhà tôi biết chuyện thì khuyên tôi cố nín nhịn vì gia đình tôi nhờ cậy vào anh ấy nhiều. Cho đến bây giờ, nghĩ lại những cảnh tượng đó, tôi vẫn không thôi ám ảnh. Giờ tôi phải làm gì đây? Tiếp tục đứng nhìn anh ấy qua lại với cả tá người đàn bà hay chấm dứt cuộc sống giàu sang, phú quý nhưng không có hạnh phúc này?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem