Kinh hoàng cô gái trẻ xinh đẹp bị bố ruột giam cầm, cưỡng hiếp trong hầm suốt 24 năm

Minh Nhật Thứ tư, ngày 07/07/2021 08:00 AM (GMT+7)
Khi Elisabeth Fritzl, một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi mất tích, bố ruột của cô, Josef nói với cảnh sát rằng, ông ta không biết con gái mình đi đâu và rằng có thể Elisabeth đã bỏ nhà theo một giáo phái tôn giáo mà cô từng nhắc tới...
Bình luận 0
Kinh hoàng cô gái trẻ xinh đẹp bị bố ruột giam cầm, cưỡng hiếp trong hầm suốt 24 năm - Ảnh 1.

Elisabeth Fritzl khi 16 tuổi.

Ngày 28/8/1984, cô gái Elisabeth Fritzl 18 tuổi mất tích một cách bí ẩn. Mẹ cô, bà Rosemarie vội vàng báo cảnh sát vì lo lắng cho con gái mình. Sau nhiều tuần không có tin tức gì từ Elisabeth, bố mẹ cô lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Rồi không biết từ đâu, một lá thư gửi được cho là do Elisabeth gửi về nhà, nói rằng cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình và bỏ trốn.

Cha của Elisabeth, ông Josef nói với cảnh sát rằng ông không biết Elisabeth đi đâu, nhưng có khả năng cô đã tham gia một giáo phái tôn giáo mà cô từng nhắc tới trước đây.

Nhưng sự thật là Josef Fritzl biết chính xác con gái ông ta đang ở đâu. Cô gái bé nhỏ xinh đẹp trên thực tế bị bố ruột nhốt trong hầm chứa cách nơi cảnh sát đang đứng chỉ khoảng 6m.

Bị bố ruột giam cầm và cưỡng hiếp suốt 24 năm

Kinh hoàng cô gái trẻ xinh đẹp bị bố ruột giam cầm, cưỡng hiếp trong hầm suốt 24 năm - Ảnh 2.

Căn hầm nơi Elisabeth Fritzl bị giam cầm.

Vào ngày 28/8/1984, Josef gọi Elisabeth vào tầng hầm của gia đình để phụ giúp việc lắp lại cánh cửa. Nhờ Elisabeth giữ cánh cửa, Josef đã đưa được nó vào đúng vị trí. Nhưng ngay sau đó, ông ta đẩy Elisabeth vào trong hầm chứa và khiến con gái bất tỉnh bằng một chiếc khăn tẩm ete.

Trong 24 năm tiếp theo, Elisabeth phải sống bên trong căn hầm có vách đất chật chội, tăm tối. Bố cô đã nói dối mẹ cô và cảnh sát, bịa ra câu chuyện cô bỏ trốn khỏi nhà để gia nhập một giáo phái tôn giáo.

Với gia đình Fritzl, Josef được biết đến là có thói quen xuống tầng hầm vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày để làm việc. Thỉnh thoảng, ông ta còn ngủ qua đêm ở đây nhưng vợ ông ta không hề lo lắng vì nghĩ chồng là một người đàn ông chăm chỉ và nỗ lực làm việc để chăm lo cho gia đình.

Nhưng đối với Elisabeth, Josef là một con quái vật. Tối thiểu, ông ta sẽ đến gặp cô ở tầng hầm ba lần một tuần. Nhưng thông thường, ông ta đến mỗi ngày. Trong hai năm đầu tiên, ông ta chỉ giam cầm cô. Nhưng sau đó, ông bắt đầu cưỡng hiếp con gái ruột của mình hàng đêm như những gì ông ta từng làm khi Elisabeth mới 11 tuổi.

Hai năm sau khi bị giam cầm, Elisabeth mang thai lần đầu vì bị bố ruột liên tục cưỡng hiếp nhưng cuối cùng bị sẩy thai.

Tuy nhiên, hai năm sau, cô lại mang thai và vào tháng 8/1988, một bé gái tên là Kerstin chào đời. Hai năm sau, Elisabeth lại tiếp tục sinh một cậu con trai khác, tên là Stefan.

Kerstin và Stefan phải ở trong hầm với mẹ trong suốt thời gian Elisabeth bị giam cầm. Josef mang thức ăn và nước uống cho họ hàng tuần. Elisabeth đã cố gắng dạy con tất cả những kiến thức mà cô có và giúp các con thích nghi với hoàn cảnh khủng khiếp của họ.

Trong vòng 24 năm bị giam cầm, Elisabeth sinh thêm 5 đứa con. Một đứa trẻ nữa được phép ở lại tầng hầm với cô, một đứa trẻ khác qua đời ngay sau khi sinh, và 3 đứa trẻ còn lại được đưa lên tầng trên để sống với Rosemarie và Josef.

Để che giấu những gì ông ta đang làm với con gái ruột, Josef đã dàn dựng sự xuất hiện của những đứa trẻ. Theo đó, ông ta thường đặt chúng bên cạnh những bụi cây gần nhà hoặc trước cửa nhà. Mỗi lần như vậy, đứa trẻ sẽ được quấn khăn gọn gàng và kèm theo một mảnh giấy được cho là do Elisabeth viết, khẳng định rằng cô không thể nuôi con và phải mang về nhờ bố mẹ nuôi giúp.

Điều đáng kinh ngạc là không ai nghi ngờ gì về sự xuất hiện của những đứa trẻ. Đến cả cảnh sát cũng cho rằng, Rosemarie và Josef là ông bà của chúng.

Được giải thoát

Tuy nhiên, vào năm 2008, Kerstin - con gái của Elisabeth bị giam cầm trong hầm chứa cùng mẹ bị ốm nặng. Elisabeth cầu xin bố cho Kerstin, khi đó 19 tuổi đến bệnh viện. Một cách miễn cưỡng, Josef đồng ý đưa Kerstin đến bệnh viện. Ông ta đưa Kerstin ra khỏi hầm và gọi xe cấp cứu. 

Trong suốt một tuần, cảnh sát đã thẩm vấn Kerstin và yêu cầu cô gái trẻ cung cấp thông tin về gia đình nhưng không có ai là người thân của Kerstin đến gặp cảnh sát. Cuối cùng, cảnh sát nghi ngờ Josef và mở lại cuộc điều tra về vụ mất tích của Elisabeth Fritzl. Họ bắt đầu đọc lại những bức thư mà Elisabeth được cho là đã gửi về cho gia đình và bắt đầu nhận ra những điểm bất thường.

Bất ngờ, vào ngày 26/4/2008, Josef thả Elisabeth ra khỏi căn hầm lần đầu tiên sau 24 năm. Cô ngay lập tức đến bệnh viện để gặp con gái Kerstin và nhân viên bệnh viện đã báo cho cảnh sát về sự xuất hiện bất ngờ của cô.

Đêm đó, Elisabeth bị cảnh sát thẩm vấn. Sau khi được cảnh sát hứa rằng cô sẽ không bao giờ phải gặp lại bố mình nữa, Elisabeth Fritzl đã kể lại câu chuyện 24 năm bị giam cầm và cưỡng hiếp bởi chính bố ruột của mình.

Cảnh sát đã bắt giữ Josef ngay vào đêm hôm đó. Sau khi Josef bị bắt, những đứa trẻ trong hầm cũng được trả tự do còn mẹ của Elisabeth, bà Rosemarie Fritzl đã bỏ nhà đi. Người mẹ khốn khổ này được cho là không biết gì về những việc làm ghê tởm của chồng.  

Hiện nay, Elisabeth Fritzl sống bằng tên mới trong một ngôi làng bí mật của Áo chỉ được gọi là “Làng X”. Ngôi nhà được giám sát liên tục bằng camera quan sát và cảnh sát tuần tra mọi ngóc ngách. Nỗ lực này nhằm che giấu quá khứ của cô với giới truyền thông và giúp cô bắt đầu cuộc sống mới. Elisabeth bây giờ đã ngoài 50 tuổi, nhưng bức ảnh cuối cùng chụp bà là khi bà 16 tuổi.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem