Kinh hoàng phát hiện 13 người chết trong đám cháy

Thứ bảy, ngày 30/07/2011 07:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một nhân chứng ở An Lão, Hải Phòng cho biết: “Thấy ba người đứng bên trong kêu cứu, nhưng do quá nóng, chúng tôi không thể tiếp cận bức tường nên đành bó tay nhìn mọi người bên trong chết cháy...
Bình luận 0

Lúc hơn 16 giờ hôm qua (29.7), không lâu sau khi đám cháy bùng phát và tiếng kêu cứu thất thanh của công nhân vang lên từ xưởng gia công mũ giày của chị Bùi Thị Hiền ở thôn Đại Hoàng, xã Tân Dân, huyện An Lão, người ta kinh hoàng khi phát hiện 13 công nhân bị chết cháy và hơn 20 người khác bị thương.

img
Cấp cứu nạn nhân tại BV Đa khoa Việt Tiệp.

Theo chị Bùi Thị Thêm - một công nhân, khoảng 16 giờ, có 2 công nhân đến xưởng của chị Hiền (thuê nhà của vợ chồng anh Bùi Đức Lang) hàn gia cố để chống bão. Trong khi hàn, tia lửa rơi xuống vải chống nóng trên trần gây mùi khét, một số công nhân đã có ý kiến về nguy cơ cháy, nhưng thợ hàn nói "không sao".

Việc hàn tiếp diễn được khoảng vài phút thì một số công nhân thấy vải chống nóng cháy thành đám lớn, bèn yêu cầu thợ hàn dừng lại ngay, nhưng thợ hàn vẫn cố tình làm.

Cảm nhận sự nguy hiểm, 5 công nhân làm gần cửa bỏ chạy ra ngoài, dắt được mấy chiếc xe máy ra xa, thì đám cháy bùng to. Sau tiếng la hét, kêu cứu, 5 người nữa vùng chạy được ra ngoài, mặt mũi, chân tay bị cháy xém...

Chị Thêm cho biết: "Thấy vậy chúng tôi hô hoán, múc nước làm mát cho mọi người, rồi gọi xe cứu thương". Những người còn lại chạy về phía cuối nhà xưởng kêu cứu trong tuyệt vọng...

Bác Bùi Văn Ngân - bố công nhân Bùi Thị Xoan, bàng hoàng kể lại: Tôi vừa đi làm về thì thấy mọi người la hét kêu cứu, chạy đến gần tôi thấy con tôi người cháy xém. Thấy vậy tôi vội bế con về nhà, gọi mọi người dội nước cho mát, rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Tôi cũng không biết con tôi giờ trong tình trạng thế nào nữa...

Do cháy lớn, các công nhân khác dồn về cuối xưởng (xưởng chỉ có 1 cửa ra vào và đã bị lửa bao vây) thì bị chặn bởi bức tường kiên cố. Đám cháy diễn ra khoảng 20 phút, cho đến khi lực lượng chữa cháy và người dân có mặt dập tắt lửa, đập vỡ bức tường thì cảnh tượng kinh hoàng về những người chết và bị thương hiện ra...

Đến 22 giờ hôm qua, thống kê ban đầu cho thấy đã có 13 công nhân chết (10 nữ), 27 người bị thương (một số bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện Hà Nội cứu chữa). Đến 22 giờ 30, người dân vẫn tập trung rất đông tại khu vực gần xưởng bàn tán và chờ tin của những người cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, xưởng may gia công mũ giày này vừa đi vào hoạt động khoảng 1 tháng, thường có 40 công nhân làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem