Kinh hoàng thủy triều tàn phá làng chài

Thứ bảy, ngày 23/10/2010 11:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chị Diệp run rẩy kể: “Khoảng 19 giờ ngày 21-10, cả gia đình đang ăn cơm tối, bỗng dưng nghe một tiếng ầm khủng khiếp. Hai vợ chồng vứt chén đũa, miệng còn nhai cơm, chỉ kịp xốc đứa con nhỏ chạy ngược vô trong đêm tối. Sau lưng là liên tiếp những đợt sóng lớn dữ dội đuổi theo, thật kinh khủng!”.
Bình luận 0

Chưa bao giờ người dân ven biển Phú Đông (Tuy Hòa, Phú Yên) chứng kiến những đợt triều cường hung dữ như trong mấy ngày vừa qua. Rất nhiều người đã không còn nhà chỉ sau một đợt sóng.

img
Nhiều nhà dân bị triều cường đập nát vách, nước biển vào đến tận giường.

Sáng hôm sau (22-10), khi quay về, cả nhà không còn tin vào mắt mình khi nơi trú thân chỉ còn cái nền trơ trọi, hoang tàn. Cả gia đình trắng tay. Bà Phú Thị Thương (70 tuổi, mẹ chị Diệp) ở cách bờ biển hơn 100m vẫn chưa hết bàng hoàng, kể:

“Nghe con đập cửa kêu cứu, tôi mở cửa thấy vợ chồng nó tả tơi, chưa kịp hỏi thăm sự tình thì bất ngờ một đợt sóng khác lại ập tới, nước biển tràn cả vào nhà không kịp đóng cửa. Mấy chục năm qua tại đây chưa bao giờ xuất hiện triều cường hung dữ đến như vậy”.

img
Biển đã ăn sát vào sát nhà dân ở Phú Đông.

Trưa 22-10, tại khu vực ven biển xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, trước mắt chúng tôi cảnh tượng như một bãi chiến trường. Vẫn còn y nguyên cảnh hoang tàn, ngổn ngang gạch, tôn, ván do triều cường đánh sập. Người dân tơi tả sau một đêm chạy “sóng” trở về, nhiều người gục xuống nền nhà khóc nức nở.

Những xóm dân xa biển thì hộc tốc mua bao cát về dựng bờ, dựng lũy giống như làm ụ chiến đấu ngày xưa để ngăn sóng dữ. Những người chứng kiến tại đây cho biết, cứ từ 5 – 10 phút là có một cơn sóng lớn đổ ập vào bờ, từ 20 – 30 phút lại xuất hiện một cột sóng cao từ 5 – 7m, có khi lên đến 10m, nước tràn qua các con hẻm ùa vào làng dân.

 Rất lạ là trong khi dân biển Phú Đông đang “kêu trời” như vậy thì chính quyền lại chưa ai đến động viên hay đưa ra giải pháp nào để đảm bảo an toàn cho dân hoặc giúp dân ổn định trở lại.

Nhiều ngôi nhà bị triều cường “moi” sâu hố móng, nhiều ngôi nhà “hổng chân” nhà xiêu vẹo, tàu thuyền bị cuốn đi. “Cứ cái đà này không mấy ngày, cả cái xóm Rớ này trôi hết ra biển” - một lão ngư lo lắng.

Ngoài những nhà bị sụp, bị cuốn trôi, tại xóm Rớ tính đến trưa 22-10 còn có 10 ngôi nhà bị khoét hỏng móng, chỉ cần cơn gió nhẹ là sụp, và 70 ngôi nhà khác đang bị uy hiếp cuốn trôi. Số tài sản bị hư hỏng và cuốn trôi do triều cường chưa thể thống kê được.

Khi đang tác nghiệp tại bển Phú Đông, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khi bất ngờ một cột sóng dựng đứng cao chừng 10m đổ ầm quét sạch những đống đổ nát, rác rưởi còn sót lại. Rất may là không gây nguy hiểm cho hàng trăm người xung quanh…

Dân ở đây cho biết, trước kia bờ biển vươn xa hơn 1km, nhưng từ khi có các tàu hút cát vào vùng biển này hoạt động thì bờ biển bị khoét vô tội vạ. Ông Lê Tam (54 tuổi) cho biết thêm: “Năm 1993, xóm Rớ cũng bị triều cường xâm thực, nhưng không tàn bạo như bây giờ”.

Có ngư dân cho rằng, sở dĩ có hiện tượng này vì có ảnh hưởng bão số 6 cộng với thủy triều lên nên gây sóng to, gió lớn và xâm thực nặng nề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem