Kinh nghiệm nuôi dê
-
Tận dụng lợi thế vùng núi, đất đồi, anh Lê Trọng Nam ở buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã mạnh dạn làm mô hình nuôi cừu và dê kết hợp để phát triển kinh tế. Mô hình này đang phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Rời quê Hà Tĩnh vào Đăk Lăk lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Trần Văn Thượng và bà Phan Thị Lý (đội 3, buôn Tu, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) đã vươn lên làm chủ cuộc sống, nuôi con ăn học thành tài nhờ mô hình nuôi dê. Có thời điểm, ông bà nuôi đàn dê tới 90 con mà chỉ tốn khoảng 10 ký muối hột mỗi tháng.
-
Sau nhiều năm bươn trải bên ngoài với đủ thứ nghề cực nhọc, nhưng không khá, gia đình vẫn túng thiếu. Nhiều đêm mất cả ngủ, ông Lê Văn Thân, thôn 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã quyết tâm về nhà xây dựng trang trại vườn ao chuồng (VAC). Đến nay, ông đã thành công với mô hình dưới ao thả cá, trên vườn trồng xoài kết hợp nuôi 2 loài 4 chân là dê và cừu và thật mừng trang trại có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
-
Anh Phạm Văn Lễ, thôn 10, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã mạnh dạn đầu tư và thành công với mô hình nuôi dế thương phẩm, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Những tưởng nuôi dê chỉ phù hợp với địa hình vùng cao, nhưng nhiều hộ dân ở vùng sông nước Cà Mau đã nuôi thanh công và đem lại thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng.
-
Vốn làm nghề giáo viên, đùng một cái anh Nguyễn Thế Thắng (xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bỏ nghề đi nuôi dế. Ngày ấy nhiều người đã sốc và coi quyết định lập trang trại dế của anh là không bình thường, nay đã phải ngả mũ thán phục trước trại dế khủng thu tiền tỉ mà anh day công gây dựng 10 năm qua.
-
Là địa phương phát triển mạnh nghề nuôi dê, nhưng mỗi địa phương ở Nghệ An có tình trạng trái ngược: có nơi người dân thua lỗ bỏ nuôi, cũng có nơi thu về tiền tỉ giúp nông dân làm giàu. Vậy đâu là nguyên nhân?
-
Về ấp Bình Điền, xã Bình Ninh (Tam Bình, Vĩnh Long) nhiều người thán phục trại nuôi dê của ông Nguyễn Thái. Mỗi năm chú bán 2 lứa dê với giá bán 7 triệu đồng/con. Lợi nhuận thu được khoảng 500 triệu đồng/năm.
-
Rời thành phố Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng công việc kế toán ổn định, anh Nguyễn Hữu Phúc trở về quê hương ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) và chọn cho mình một hướng đi mới đó là lên vùng cao Bác Ái nuôi đàn dê khoang thu trăm triệu mỗi năm.
-
Tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh-Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phạm Duy Phong, chàng trai sinh năm 1983 đã có hơn 5 năm làm việc ở Sài Gòn và lên đến vị trí Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty Hàn Quốc chuyên về máy móc tự động hóa với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng. Song vì lý do gia đình, Phong đã quyết định về lại Gia Lai khởi nghiệp từ việc…nuôi dế.