Ký ức về Hà Nội
-
Nhiều người dân Thủ đô không khỏi xúc động, đắm chìm khi đến thăm triển lãm “Hà Nội: Sức sống và niềm tin” - nơi tái hiện sinh động ký ức Hà Nội từ thời bom đạn chiến tranh cho đến khi giải phóng ngập tràn cờ hoa.
-
Tôi vẫn nhớ đó là những ngày thu Hà Nội, nắng dịu dàng chạm vai áo anh, sương bảng lảng vờn ô cửa nhỏ và hoàng lan anh hái cho tôi.
-
Hà Nội thời bao cấp những năm 80 của thế kỷ XX để lại nhiều ký ức sâu đậm, không thể phai mờ với người trung niên như tôi. Bởi, nơi đó từng có bà nội tôi với gánh chè, có những chuyến tàu điện leng keng cùng bố và những kỷ niệm chẳng bao giờ xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời.