Đến hẹn lại lên, vào ngày 11/2 hàng năm (tức ngày mùng 7 Âm lịch) Bảo tàng tỉnh Nam Định lại nhộn nhịp những người đam mê đến chiêm ngưỡng, trao đổi cổ vật.
Những chiếc bát, đĩa cổ có niên đại hàng trăm năm
Những chiếc đồng hồ, đế nến nhiều năm tuổi
Anh Nguyễn Văn Sinh, một người đam mê đồ cổ ở Hải Phòng cho biết, năm nào anh cũng về đất Thành Nam (Nam Định) để giao lưu và tìm mua thêm cổ vật bổ sung cho bộ sưu tập của mình.
“Năm ngoái tôi mua được chiếc đĩa cổ với giá 70 triệu đồng. Tuy tốn kém nhưng đã mê rồi thì khó cưỡng lại được lắm. Chỉ giới mê đồ cổ mới hiểu hết giá trị thực của nó” - anh Sinh chia sẻ.
Theo chủ nhân bộ kèn đồng này thì nó có từ thời thuộc Pháp và được chế tác hoàn toàn thủ công.
Đây là những đồng tiền giấy cổ đầu tiên của Việt Nam và một số nước trên thế giới.
Hàng nghìn sản phẩm cổ được trưng bày.
Bức tượng đồng chúa Giesu cổ cũng hiện diện trong ngày hội đồ cổ.
Đỉnh hương và bình gốm.
Bình men gốm cổ dùng trang trí trong sập gụ, tủ chè của những gia đình vương giả của thời xa xưa.
Sập gụ, tủ chè cũng được trưng bày
Một con Hạc từ gỗ đã hóa thạch.
Những chiếc xe đạp cổ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.