Lại thua Bayern Munich, PSG cay đắng chia tay Champions League

Ngọc Tân Thứ năm, ngày 09/03/2023 06:17 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (9/3, giờ Việt Nam), trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Bayern Munich và PSG đã kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho đội chủ sân Allianz Arena.
Bình luận 0

Sau trận thua tối thiểu ở trận lượt đi, PSG hành quân tới nước Đức với tâm thế buộc phải giành chiến thắng để có thể bước tiếp vào vòng tứ kết. Đúng với tính chất của một trận cầu sinh tử, cả Bayern và PSG đều nhập cuộc rất thận trọng. Với lợi thế sân nhà cũng như tỷ số, Hùm xám mỗi khi có bóng đểu triển khai rất chậm rãi.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, nhà ĐKVĐ Ligue 1 cho thấy sự nguy hiểm bên hai hành lang cánh với tốc độ của Kylian Mbappe và Hakimi. Thế nhưng, cơ hội đáng chú ý đầu tiên của họ lại đến từ Messi, cầu thủ được CĐV mong chờ tỏa sáng ở trận đấu này.

Phút thứ 25, sau đường chuyền từ cánh trái của Nuno Mendes, Messi đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Sommer của đội chủ nhà. Nhưng với phản xạ tốt, thủ thành người Thụy Sĩ đã kịp khép góc khiến cơ hội của Messi không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Lại thua Bayern Munich, PSG cay đắng chia tay Champions League - Ảnh 1.

Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: UEFA

Khi tấn công còn bế tắc, PSG đã gặp bất lợi khi trung vệ đội trường Marquinhos buộc phải rời sân sau khi gặp chấn thương ở phút thứ 35.

Sau khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa, sang hiệp 2, khi mà PSG chưa thể lấy lại nhịp độ thì Bayern đã đưa bóng vào lưới. Cựu cầu thủ của họ Choupo-Moting là người băng vào dứt điểm cận thành nhưng bị hủy vì Thomas Muller đã rơi vào tư thế việt vị khi tham gia tình huống.

Thế nhưng họ không cần phải đợi lâu để được ăn mừng. Phút 61, sau sai lầm của hàng thủ PSG, Choupo-Moting lần này không mắc sai lầm nào trong tình huống đối mặt mở tỷ số cho Bayern.Lợi thế dẫn trước 2 bàn là quá đủ để Hùm Xám chơi thong dong trong phần còn lại của trận đấu. Trong khi đó, HLV Galtier sau đó lại chẳng có tác động gì về mặt chiến thuật để thay đổi cục diện trận đấu.

Lại thua Bayern Munich, PSG cay đắng chia tay Champions League - Ảnh 2.

Choupo-Moting gieo sầu cho đội bóng cũ. Ảnh: UEFA

Ông gây khó hiểu khi tung vào sân cầu thủ trẻ Zaire-Emery vào sân dù trong tay còn có những cầu thủ kinh nghiệm như Carlos Soler hay Renato Sanches. Tuyến giữa lép vế hoàn toàn khiến cho Mbappe và Messi trong cảnh thiếu bóng, sau cùng là bất lực.

Tới phút 90, cầu thủ vào sân thay người Gnabry ghi bàn thắng thứ hai cho Bayern kết liễu PSG. Thắng chung cuộc 3-0 sau hai lượt trận, Hùm Xám giành quyền vào tứ kết rất xứng đáng. Trong khi đó, PSG có năm thứ hai liên tiếp bị loại ngay tại vòng 1/8.

Ở trận đấu còn lại, Tottenham hòa AC Milan 0-0. Với kết quả này, AC Milan vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 1-0.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem