“Làm từ thiện, tôi có thêm gia đình thứ 2 để yêu thương"

Bảo Yến - Hoài Thương Thứ sáu, ngày 10/11/2023 06:12 AM (GMT+7)
Thứ 7 hàng tuần, anh Nguyễn Văn Tình (SN 1988, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) lại vượt gần 20km đến với "Bữa Cơm Yêu Thương". Gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, anh luôn hoàn thành tốt công việc của mình với hy vọng có thể san sẻ bớt đi phần nào khó khăn với bệnh nhân.
Bình luận 0

Hạnh phúc khi giúp đỡ được nhiều người

Nhắc đến anh Tình, các thành viên của "Bữa Cơm Yêu Thương" đều ấn tượng về người đàn ông không những chăm chỉ, chịu khó mà còn vô cùng nhiệt huyết. Từ năm 2016, với tấm lòng thiện lương, anh Tình đã  bén duyên với các hoạt động từ thiện.

Anh xúc động nhớ lại những ngày đầu tham gia từ thiện: "Lần đó tôi được theo chân đoàn thiện nguyện đến bệnh viện để trao tặng những suất quà cho bệnh nhân. Chứng kiến bệnh nhân rơi nước mắt khi được nhận quà, tôi cũng không thể kìm lòng mình mà khóc theo họ. Hình ảnh đó cứ khắc sâu trong tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa để giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn".

Trong hành trình 7 năm làm thiện nguyện, anh đã đi đến những vùng đất còn nhiều khó khăn và gặp những con người kém may mắn để giúp đỡ. Cũng nhờ chuyến đi từ thiện tại Hà Giang cùng với Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, anh được nghe về dự định tổ chức Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Nghĩ đến việc có thể giúp đỡ được những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo có thêm những bữa ăn ngon, anh hào hứng bày tỏ mong muốn được tham gia.

"Tôi đã có thêm một gia đình thứ 2" - Ảnh 1.

Đồng hành cùng "Bữa Cơm Yêu Thương" từ những ngày đầu, anh Tình (ngoài cùng bên phải) luôn là thành viên năng nổ, không ngại khó .

Thứ 7 hàng tuần, vượt qua chặng đường gần 20km, anh có mặt tại địa điểm tổ chức "Bữa Cơm Yêu Thương" từ lúc 6 giờ sáng để bắt tay vào công tác chuẩn bị những suất cơm nóng hổi dành tặng bệnh nhân. Những ngày đầu anh còn khá bối rối trước công việc ở bếp, chưa quen việc nhất là phải nấu cơm cho gần 1.000 người. Với số lượng lớn đó, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa cơm. Điều này khiến anh rất lo lắng.

Anh Tình chia sẻ thêm: "Ở nhà mình cũng thỉnh thoảng vào bếp thế nhưng khi đến đây mình nấu cơm cho cả trăm người thật sự rất lo lắng. Mình chưa bao giờ nấu cơm cho nhiều người ăn đến vậy. Hơn nữa, những khó khăn về cơ sở vật chất những ngày đầu tiên cũng là một thử thách lớn, không thể căn giờ để biết lúc nào cơm chín  mà phải dựa vào cách liên tục quan sát hơi nước".

Lâu dần thành quen, giờ đây niềm vui mỗi tuần của anh là  được đến chương trình và tự tay nấu hàng trăm suất cơm dẻo thơm cho mọi người.  Thấm thoắt đã 35 tuần kể từ ngày đầu chương trình được tổ chức, anh Tình cũng dần trở thành một trong những thành viên cốt cán, phụ trách nhiều công việc khác nhau như: Nấu cơm, sửa chữa điện, sắp xếp bàn ghế cho bệnh nhân,…

"Tôi đã có thêm một gia đình thứ 2" - Ảnh 2.

Anh Tình (ngoài cùng bên phải) vui vẻ chăm chút từng khay cơm nóng hổi, dẻo thơm để tặng cho bệnh nhân.

Với công việc của một Y sĩ Y học cổ truyền, anh lúc nào cũng bận từ sáng đến tối muộn. Thế nhưng dù bận rộn thế nào anh cũng luôn dành khoảng thời gian ngày thứ 7 để tham gia "Bữa Cơm Yêu Thương". Bởi vì với anh "Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành gia đình thứ 2.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ tại chương trình, anh Tình xúc động kể: "Đó là chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" số đặc biệt trao tặng quà cho những người mẹ đơn thân đang chăm con bị bệnh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Khi nghe câu chuyện của những người mẹ vừa phải lo toan kinh tế, vừa chăm con bệnh tật, lòng tôi thấy xót thương. Từ đó tôi lại càng quyết tâm gắn bó với "Bữa Cơm Yêu Thương" để góp chút sức nhằm san sẻ gánh nặng cho những cuộc đời kém may mắn hơn".

img
img

Mỗi lúc ngơi tay, anh Tình lại hỗ trợ các thành viên khác.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập Phiên Chợ Trái Tim cho hay: "Tình là một người em, một thành viên vô cùng thân thiết của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Dù nhà ở xa, em vẫn không ngại khó để đến với mọi người từ rất sớm chăm lo cho bữa cơm tặng bệnh nhân. Ngoài những việc chính như sửa điện, nấu cơm, sắp xếp bàn ghế,... mỗi lúc ngơi tay, Tình lại hỗ trợ các thành viên khác. Nhờ những đóng góp thầm lặng của các thành viên chương trình như em Tình nên "Bữa Cơm Yêu Thương" ngày càng có được sự đón nhận của bà con".

Thanh âm từ tấm lòng

Không chỉ là thành viên nhiệt tâm của "Bữa Cơm Yêu Thương", anh Tình còn kết nối những người có chung niềm đam mê ca hát và tấm lòng hướng thiện để  thành lập CLB Hát Rong Thiện Nguyện. Ra đời từ tháng 8/2022, CLB gồm 15 thành viên luôn hy vọng có thể góp một chút sức nhằm mang lại cho những hoàn cảnh khó khăn cơ hội vươn lên, thay đổi cuộc sống.

Theo anh chia sẻ, CLB tổ chức mỗi tuần một buổi hát rong để kêu gọi quyên góp từ mọi người. Địa điểm kêu gọi sẽ tổ chức linh động trên các tuyến phố có nhiều người qua lại.

"Tôi đã có thêm một gia đình thứ 2" - Ảnh 4.

Bác sĩ Trương Cao Luận (bên phải) trao tặng hoa nhân dịp thành lập CLB Hát Rong Thiện Nguyện do anh Tình làm trưởng nhóm.

Anh Tình cho biết: "Ban đầu, khi chúng tôi tổ chức hát rong để vận động quyên góp từ thiện, nhiều người nghi ngờ. Lúc đó, tôi cảm thấy chạnh lòng lắm. Nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân  do mọi người chưa hiểu được công việc này nên mới có thái độ như vậy. Mình cứ làm tốt việc của mình thì dần dần người ta cũng tin và chủ động ủng hộ các chương trình mà CLB tổ chức".

Số tiền kêu gọi được, anh cùng các thành viên trong nhóm ủng hộ các chương trình từ thiện như "Trăng Đại ngàn 2023" dành tặng những phần quà Trung thu cho các em học sinh vùng cao tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai), chương trình "Tháng Năm yêu thương" trao sinh kế cho đồng bào nghèo tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát (Lào Cai) hay những chương trình thiện nguyện tới các tỉnh Hà Giang, Điện Biên.

"Tôi đã có thêm một gia đình thứ 2" - Ảnh 5.

Anh Tình (ngoài cùng bên trái) đại diện CLB Hát Rong Thiện Nguyện đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trong chương trình "Trăng Đại Ngàn 2023".

"Dù cuộc sống còn nhiều áp lực nhưng khi được giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, mang đến cho họ niềm tin để vượt lên bệnh tật, tôi thấy mình may mắn vì còn khỏe mạnh, có công việc ổn định lo cho gia đình. Làm được điều đó, dù có vất vả hơn xíu mình cũng cảm thấy xứng đáng", anh Tình chia sẻ.

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương, thứ 7 (11/11) tại Phiên Chợ Trái Tim (số 1, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục diễn ra chương trình bán hàng gây quỹ tại "Chợ Quê", phát cơm miễn phí tại "Bữa Cơm Yêu Thương".

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 36 gồm có:

- Bữa sáng với 400 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm thực đơn: Thịt bò sốt vang, trứng luộc, giò xào, bí xanh luộc, canh sườn khoai tây

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem