Lần đầu làm mẹ ở tuổi 50 sau hàng chục lần thụ tinh nhân tạo

Như Nguyệt (Theo Mirror) Thứ bảy, ngày 11/04/2015 07:10 AM (GMT+7)
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng chị Diana đã lần đầu biết đến hạnh phúc làm mẹ khi đã bước sang tuổi 50.
Bình luận 0

Diana Williams, 50 tuổi, là một công chức làm việc tại London, Anh. Chị rất thành công trong sự nghiệp khi được đề bạt làm lãnh đạo từ khi mới 30 tuổi. Chị cũng từng trải qua một số mối tình, nhưng chưa có một người đàn ông nào khiến chị thực sự muốn chung sống lâu dài và xây dựng tổ ấm cùng người đó.

img

 Chị Diana và 2 con.

 

Diana trước đó cũng chưa từng để tâm đến chuyện kết hôn và sinh con, cho đến một lần chị tham gia vào dự án tình nguyện tại Ethiopia và Kenya. Tại đó, chị đã nhìn thấy những bà mẹ địu con trên lưng, che chở cho con cả ngày. Đó là lúc bản năng làm mẹ trong chị trỗi dậy.

Khi đó, Diana đã 44 tuổi, chị quyết định “hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ”, và chị đã lựa chọn trở thành một bà mẹ đơn thân. Chị biết rằng, nếu chị tiếp tục chần chừ, chị có thể sẽ vĩnh viễn không có cơ hội làm mẹ.

Chị Diana đã đến một phòng khám sản ở London để khám và xin tư vấn, tại đây các bác sỹ nhận thấy chị đang gặp phải khá nhiều vấn đề khó khăn. Đầu tiên, chị bị thừa cân, lại có một khối u xơ tử cung khiến cơ thể của chị không thích hợp với việc mang thai. Ngoài ra, trứng của chị  cũng không tốt và tỷ lệ đậu thai là không cao. Hơn nữa, chị chỉ có một mình nên muốn được làm mẹ thì chị cần tìm được người hiến tặng tinh trùng.

img

Hai cậu con trai kháu khỉnh của Diana.

 

Đối mặt với những khó khăn như vậy, chị Diana vẫn không nản lòng. Chị đã làm phẫu thuật cắt bỏ một khối u xơ, giảm cân và gia nhập mạng lưới hỗ trợ để tìm kiếm người tình nguyện hiến tặng tinh trùng. Năm 2010, ở tuổi 46, chị đã gặp một nhóm nghiên cứu thuộc IVI Fertility Clinic (một trung tâm điều trị quốc tế có trụ sở tại Tây Ban Nha) trong một hội chợ thương mại ngành công nghiệp sinh sản.

Sau khi phát hiện ra trung tâm của họ có một ngân hàng trứng và tinh trùng lớn được hiến tặng từ rất nhiều các nhà tài trợ giấu tên, chị Diana đã đi đến Madrid để bắt đầu quá trình thụ tinh.

Sau hàng chục lần thụ tinh nhân tạo, chị Diana đã thành công với việc mang thai một cặp song sinh khác trứng. Chị sinh hai con trai chỉ cách ngày sinh nhật lần thứ 50 của cô 2 tuần. Với chị, đó là món quà quý giá và ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời.

Chị Diana chia sẻ, thành công trong sự nghiệp cũng không khiến chị thỏa mãn bằng niềm vui nhìn hai con trai lớn lên từng ngày. Cuộc sống hiện tại của chị tuy bận rộn nhưng rất phong phú và luôn rộn rã tiếng cười.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem