Lần đầu ra mắt
-
Tôi vẫn yêu bạn trai nhưng bảo tôi sang nhà anh thêm lần nữa thì chắc tôi không dám nữa.
-
Hôm ra mắt, tôi mặc bộ quần áo kín đáo nhất, trang điểm nhẹ nhàng, làm ra vẻ e lệ theo Lâm bước vào căn biệt thự lộng lẫy…
-
Mẹ bạn trai hỏi tôi về tờ tiền, nhưng tôi hoàn toàn không biết và không làm chuyện gì trái với lương tâm.
-
Hôm đến nhà tôi, Mai đã chu đáo chuẩn bị rất nhiều quà cáp. Mẹ tôi nấu 8 món để thết đãi bạn gái của con trai.
-
Ca khúc "Phố ta" do nhạc sĩ Lê Tâm sáng tác phổ theo thơ Lưu Quang Vũ đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt ngay lần đầu ra mắt qua sự thể hiện của giọng ca trẻ Bùi Hà My trong Đêm thơ nhạc kịch "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" diễn ra tối 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
-
Tôi đang bị đặt vào thế khó khi muốn nghe lời bố nhưng cũng sợ mất đi tình yêu đẹp với bạn trai.
-
Nhìn mâm cơm là biết mẹ anh đã tốn nhiều tâm huyết, bởi trên bàn ăn có rất nhiều món, nào là thịt bò, thịt gà, tôm,… món nào cũng được bài trí rất đẹp mắt.
-
Trên đường đi, người yêu em có động viên, bảo em đừng áp lực vì bố mẹ anh dễ tính lắm. Bây giờ ông bà cũng không yêu cầu gì cao với con dâu.
-
Nghe hàng xóm gần nhà anh kể chuyện này, xâu chuỗi mọi việc lại tôi mới ngỡ ngàng. Tôi bắt một chiếc taxi trở về thành phố luôn.
-
Mẹ Thắng cười dịu dàng, trìu mến rồi dặn dò tôi cố gắng ăn uống đầy đủ để con khỏe. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bác, dứt khoát từ chối xấp tiền, bước nhanh ra ngoài.