Lần đầu ra mắt
-
Bố mẹ anh nói rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe nữa, vì nghe không lọt tai. Tôi không hiểu thời buổi nào rồi mà còn có những cái “luật” như vậy nữa.
-
Tôi hai mươi sáu tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn, xuất thân gia đình khá khó khăn nên sau khi ra trường tôi còn nặng gánh phụ bố mẹ lo cho em ăn học.
-
'Em nói rõ nếu bản thân đã là dâu con trong nhà rồi thì khác, đằng này em mới về ra mắt với tư cách là khách. Không có lý do gì xuống xe lại ngồi rửa bát đũa mọi người ăn từ trưa để lại...', cô gái kể.
-
Lần đầu ra mắt nhưng gia đình người yêu luôn đưa những đề nghị sốc, chỉ nghe tôi đã sợ mất mật, muốn chạy làng.
-
Chuyện kì lạ là mình lần đầu ra mắt mà mọi người đã coi mình như con dâu trong nhà nhưng coi như vậy tưởng vui vẻ thật ra là không phải?
-
Người yêu tôi từng làm việc 2 năm làm việc ở quán mát-xa. Sau đó, tôi khuyên em nghỉ việc, tìm một công việc khác tốt hơn.
-
Câu còn chưa nói hết, vừa nhìn thấy Linh mẹ tôi khựng lại 2s rồi mặt biến sắc, lao vào tát Linh tới tấp mặc cho mọi người can ngăn.
-
Hôm đó, tôi ăn mặc gọn gàng đến ra mắt gia đình anh. Nhà anh nằm trong ngõ nhỏ, không gian khá chật chội, tối tăm.
-
Ngưỡng chịu đựng có hạn, tới lúc này tôi khẳng khái đáp lại: "Thế thì quý hóa quá bác. Vậy cháu xin phép về, vì để còn tạo cơ hội cho bác tìm người xứng đáng hơn với anh ấy".
-
Vì đã ế quá lâu nên ngay khi chàng trai này thông báo đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ đã tổ chức hẳn một bữa họp họ thông báo tin vui.