Lan Phương "Cả một đời ân oán": Tôi đã có lúc "say nắng" Chi Bảo

Thanh Hà (thực hiện) Thứ sáu, ngày 30/03/2018 13:25 PM (GMT+7)
Trong buổi ra mắt phim “Cả một đời ân oán” phần 2, nữ diễn viên Lan Phương đã có những chia sẻ cởi mở về cuộc sống hiện tại bên bạn trai Tây, cũng như vai diễn trong phim.
Bình luận 0

img

Nữ diễn viên Lan Phương sắp được làm mẹ.

Xin chào Lan Phương, được biết bạn đang rất hạnh phúc bên bạn trai người nước ngoài, đặc biệt là đang mang thai, kết quả của một tình yêu đẹp. Vậy, khi biết mình mang thai, bạn đã báo tin cho bạn trai như thế nào và bạn trai của bạn đã phản ứng ra sao?

- (Cười), khi biết mình có thai, tôi đã dành bất ngờ cho bạn trai mình, bằng cách đợi anh ấy vào Sài Gòn. Tôi tặng quà sinh nhật anh là chiếc túi đeo hông, bên trong tôi viết một mảnh giấy: Em đã có thai. Khi mở túi và đọc tờ giấy, bạn trai không thốt nên lời và rất xúc động.

Biết bạn có thai, lại đang đóng phim, bạn trai bạn vẫn đồng ý mà không e ngại sẽ ảnh hưởng tới em bé?

- Ồ không, bạn trai tôi rất tôn trọng những quyết định của tôi. Anh biết tôi sẽ làm thế nào tốt nhất cho công việc cũng như em bé.

Thời điểm tôi đó, tôi rất nghén, nhưng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới tiến độ quay của cả đoàn nên tôi đã cố gắng quên chuyện nghén. Chỉ đến khi về nhà, mọi thứ mới vỡ oà, tôi nằm vật ra giường, ôm chậu và nôn. Bạn trai tôi cũng có lo lắng, nhưng tuyệt nhiên anh không cấm hoặc bảo tôi phải nghỉ đóng phim như đa phần đàn ông Việt Nam vẫn thường nói. Kể cả đến thời điểm hiện tại, anh cũng không can thiệp tới công việc của tôi.

Trong vai diễn của mình, có cảnh nào khó, nguy hiểm mà Lan Phương cần phải có người đóng thế?

- Bắt đầu quay tập 1 của phim, cũng là lúc tôi đang ở thai kỳ tháng thứ 3, đây cũng là thời điểm các bà bầu được cảnh báo cần giữ gìn nhất. Trong quá trình quay, có một cảnh cũng khá khó và nguy hiểm, đó là cảnh leo núi. Khi đứng dưới chân núi nhìn lên tôi hơi e ngại và định nói đạo diễn tìm người đóng thế. Nhưng rồi được mọi người động viên, dắt tay, tôi đã quyết định leo núi.

Tuy nhiên, dù trong vai diễn dù không có cảnh nguy hiểm nhưng phần tâm lý nhân vật lại khá nặng. Nhân vật Diệu có những biểu hiện không bình thường, lúc tỉnh, lúc mê. Đặc biệt giai đoạn chấp chới bước sang bị tâm thần, tôi thực sự mệt mỗi khi phải thể hiện tâm lý nhân vật sau mỗi cảnh quay. Hầu như những cảnh quay khó đó, tôi và bạn diễn chỉ có thể tập với nhau về lời thoại, còn diễn như thế nào, phải thể hiện ra sao, tôi bỏ mặc diễn theo cảm xúc. Lúc nào tỉnh thì là tỉnh, lúc nào nghĩ mình đang tâm thần đây thì diễn đúng tâm thần, không hề có định trước. Đây cũng là cái khó cho đạo diễn và máy quay. Đạo diễn Trọng Trinh luôn bảo máy quay phải theo sát để có thể bắt được khoảnh khắc cảm xúc của trạng thái bất bình thường đó.

Vào vai điên loạn như vậy, Lan Phương có e ngại ảnh hưởng tới tâm lý của em bé?

- Lúc đầu tôi hơi lo, nghĩ thầm trong đầu: “Thôi chết, mình cứ diễn trong trạng thái tâm lý điên loạn thế này, không biết con rồi sẽ thế nào?”. Thế nhưng vai diễn của tôi cũng chỉ diễn ra hai tháng. Hơn nữa đây là tôi đóng phim, chứ không phải bị trầm cảm 24/24. Nên khi quay xong phân cảnh của mình, tôi lại trở về là tôi, vui vẻ, cười nói với mọi người rất bình thường.

Tôi cũng mới đi siêu âm kiểm tra thai nhi, và thật bất ngờ, tôi đã được nhìn thấy em bé cười tới 4 lần. Lần nào em bé cũng nhếch môi cười. Tôi thực sự rất vui và mong thấy gương mặt của con lắm. (Cười).

img

Có khi nào nhìn lại, Lan Phương nghĩ tình yêu của mình và bạn trai người nước ngoài đã diễn ra quá nhanh?

- Tôi không nghĩ là nhanh. Từ trước tới nay, những mối tình tôi đã đi qua cũng thường đến bằng linh cảm tình cờ và nhanh như vậy đó. Nhưng lại là linh cảm đúng. Tôi và bạn trai bây giờ cũng vậy, mọi thứ với tôi đều từ chữ duyên. Duyên ngay từ lần gặp đầu tiên cho đến tình cờ có em bé. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không theo kế hoạch nào.

Tuy nhiên nói là nhanh, nhưng bạn trai tôi cũng là người cẩn thận. Dù anh rất thích tôi, anh biết tôi cũng thích anh, mỗi ngày gặp nhau nói chuyện là mỗi ngày cảm mến, yêu nhau hơn. Nhưng anh không hấp tấp nói lời: "Anh yêu em" chỉ sau vài lần gặp. Mà đúng một tháng sau đó, anh ấy mới ngỏ lời yêu tôi.

Vừa qua khá nhiều nữ diễn viên, người đẹp tiết lộ mình từng bị gạ tình một cách trắng trợn. Là nữ diễn viên xinh đẹp, quyến rũ, lại nổi tiếng từ lâu, Lan Phương có thường xuyên gặp phải những lời gạ tình đó?

- Có chứ. Tôi cũng gặp khá nhiều, đặc biệt là thời điểm đóng phim “Cô gái xấu xí”. Tôi cũng nhận được những tin nhắn gạ gẫm trắng trợn kiểu như: Anh cần tình, em cần tiền, chúng ta đến với nhau đi... Khi đọc những tin kiểu đó, tôi choáng váng và ngay lập tức phải xoá số điện thoại.

Tôi còn nhớ thời điếm đó, một người khá nổi tiếng nói với tôi: Nếu em muốn nổi tiếng phải cần 3 điều kiện: Một là có tiền, hai là có quyền, 3 là có tình. Hai điều kia em không có, chỉ còn lại tình thôi…Người ta cứ nói "thả thính" như vậy để tôi suy nghĩ và trả lời.

img

Lan Phương đánh giá thể nào về quan điểm: Nên tận dụng cơ hội đánh đổi để có tiền, có sự nổi tiếng? 

- Tôi không có thói quen đánh giá người khác. Tôi không thể nói cô ấy làm thế là đúng hay sai, bởi mỗi người sẽ biết mình làm gì, sẽ phải tự chịu trách nhiệm với hành động đó. Còn cá nhân tôi, không đánh đổi theo cách đó nên tôi sẽ không làm như vậy.

Nhiều nữ diễn viên chia sẻ, khi đóng cặp với nam diễn viên cũng hay xảy ra chuyện "cảm nắng" với bạn diễn. Thời điểm đóng phim “Cô gái xấu xí” Lan Phương diễn cùng Chi Bảo, Bình Minh, một trong những hot boy của làng điện ảnh mà bao cô gái thầm mơ ước. Vậy Lan Phương có "say nắng" ai không?

- (Cười). Có chứ, với anh Bình Minh thì không, nhưng với Chi Bảo thì tôi có một chút “say nắng”. Anh Chi Bảo là người đẹp trai nhất nhì showbiz. Anh cũng là nam diễn viên ga lăng, nhẹ nhàng với phụ nữ. Cả hai khi đóng cặp đã khá ăn ý và hiểu tính nhau. Tuy nhiên “cái say nắng” ấy cũng chỉ dừng lại khi kết thúc phim mà thôi. Bởi ngay từ khi bắt đầu đi diễn tôi cũng đã đặt ra cho mình quy tắc sẽ không yêu người trong nghề. Tôi nghĩ, nếu yêu người trong nghề sẽ không còn nhiều thi vị cũng như mất đi sức hút, khám phá, tìm hiểu về nhau, bởi cả hai đã quá hiểu rõ về nghề.

Hơn nữa một phần, tôi nhìn thấy những cặp đôi trong làng nghệ thuật thường không có được hạnh phúc trọn vẹn hay bị đứt gánh giữa đường. Chính vì vậy mà tôi không muốn yêu người trong nghề.

Cám ơn Lan Phương!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem