Làng chuông

  • Làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội nức tiếng là ngôi làng làm nghề nón lá truyền thống từ nhiều thế kỷ trước. Làng Chuông cũng chính là nơi gìn giữ nét hồn quê của dân tộc với những chiếc nón lá đặc trưng: “Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông”.
  • Chiếc nón lá thân quen với người phụ nữ Việt Nam bao đời nay tưởng chừng như dễ làm, nhưng về làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) nơi tổ nghề của nón lá mới thấy nhiều công đoạn tỉ mẩn đến mức nào.
  • Và rồi tôi đã không chỉ được đến Hà Đông, được sinh sống ở đây mà còn được gặp nhiều những người Hà Đông đáng quý, được "ngụp lặn" trong văn hóa của mảnh đất giàu truyền thống này.
  • Không có những homestay nhỏ xinh, cũng chẳng hề sở hữu thắng cảnh nức tiếng, nhưng ngôi làng nép mình bên sông Đáy lại níu chân người qua bởi vẻ đẹp bình yên đến lạ.
  • Nhóm người già ở làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội, gia đình gần nhau, ngày ngày tụ lại tại nhà của một người làm cùng cho vui, vì nhà cửa giờ vắng tanh, con cháu trong làng đi làm ăn kiếm sống hết.