Làng nghề việt
-
Dưới cái nắng dịu nhẹ của những ngày đầu xuân mới Mậu Tuất 2018, chúng tôi có dịp về làng Cao Đà (xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, Hà Nam) để tận hưởng không khí yên bình của làng quê truyền thống, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử tồn tại hàng trăm năm nay.
-
Một thời, chiếu Cà Mau từng cùng với xuồng ba lá, chiếc ghe bầu ngược xuôi trong và ngoài tỉnh, trở thành một loại vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình.
-
Với đặc trưng vùng sông nước, các làng nghề, tiểu thương ngược xuôi di chuyển tạo nên một bức tranh sống động. Bên cạnh đó, người dân sản xuất tôm, cua cũng tất bật thu hoạch để có tiền kịp mua sắm Tết.
-
Cận Tết, tại càng lò nung còn sót lại của làng gốm Bình Dương (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) đang tất bật sản xuất heo vàng, chó vàng “tài lộc” để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
-
Một năm ông Sử - Trưởng bản Nậm Da cho ra đời cả chục nghìn sản phẩm dao, cuốc, cày… Bà con người Mông sống quanh khu vực huyện Phong Thổ rất tin dùng sản phẩm của ông Sử.
-
Khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang cận kề, đến vùng quê Lộc Thọ (Khánh Hòa) chúng tôi như bị cuốn trong không khí sôi động của làng nghề, thơm hương của kẹo dừa, kẹo đậu phụng.
-
Nước mắm Phú Quốc là sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, kết hợp giữa quá trình lao động và sức sáng tạo của ngư dân Phú Quốc với nguồn cá cơm phong phú của vùng biển đảo này.
-
Từ con hến nhỏ bé của dòng sông La, người dân Hà Tĩnh đã chế biến ra nhiều món đặc sản quê bình dị như canh hến, hến xào, hến trộn gỏi... thơm ngon, đậm đà.
-
Kinh doanh online không còn xa lạ với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là kinh doanh qua mạng xã hội facekook. Hiện nay một số mặt hàng truyền thống cũng được nhiều người kinh doanh áp dụng.
-
Lần đầu tiên ở Việt Nam phát hiện một rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đường kính trên 1m và cao gần 30 mét. Đây có thể là nguồn gốc của chè Thái Nguyên.