Làng sáng

  • Cái tên Làng Sáng là một câu chuyện dài về kí ức nghèo khó, tăm tối của những người Mông di cư ở Sơn La. Nhưng hôm nay (01/9/2021), bản Làng Sáng (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã có điện lưới quốc gia, cái điều mà nhiều người nghĩ: Với Làng Sáng, chả bao giờ có được…
  • Trong 2 ngày 22 và 23/7/2019, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cùng UBND xã Háng Đồng tổ chức Chương trình “Mỗi mầm cây, một mầm hi vọng”, trao tặng 21.900 cây giống thảo quả cho 73 hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại bản Làng Sáng và Háng Đồng C (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).
  • Nghe bảo trên đỉnh cao nhất của xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), nơi được coi là “gần trời” nhất, quanh năm được ủ trong sương mù có loài nòng nọc to hơn ngón chân cái người lớn và khi thành ếch nặng tới 0,7kg. Loài nòng nọc "khổng lồ" này cũng là món ăn quen thuộc, món đặc sản hiếm có của đồng bào vùng cao, nhất là người đi rừng. Phóng viên báo Dân Việt đã có 3 ngày ăn rừng, ngủ rừng để bám gót những người đầy kinh nghiệm trong việc săn tìm loài nòng nọc độc lạ này…
  • Tuy đói rạc đói dài, hễ thấy bóng dáng người lạ là các đối tượng nghiện lại chạy thoăn thoắt vào rừng vì sợ: “Cán bộ không tốt, đến bắt tao đi cai”.
  • Những đôi môi, đôi chân và cả 2 bàn tay của chúng tôi trở nên “hóa đá” rồi đỏ tấy, nứt nẻ vì giá lạnh 0 -1 độ C để "cõng" Tết lên rừng cho trẻ em người Mông ở bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La).
  • Hôm nay là ngày 8.3, ở bản Làng Sáng (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), cô giáo trẻ người Thái - Hoàng Thị Bích Nuồn (Sn 1994) sẽ không ở cạnh người thân để được nhận hoa, quà. Ngay cả gọi một cuộc điện thoại cho chồng, cho con cũng vô cùng khó khăn.
  • Những đôi môi, đôi chân và cả 2 bàn tay đỏ tấy, nứt nẻ vì giá lạnh 0-1 độ C khi "cõng "Tết lên rừng cho trẻ em người mông ở bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La).