Làng Vồng Vổng tiếp sức cho Công Phượng và đồng đội

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 13/06/2015 16:33 PM (GMT+7)
Trước trận đấu bán kết với U23 Myanmar, người dân cả làng Vồng Vổng, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) tranh thủ thu xếp công việc để động viên và tiếp sức cho Công Phượng, người con nổi tiếng của làng. Đáng tiếc là U23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U23 Myanmar...
Bình luận 0

Những ngày này, làng Vồng Vổng cũng giống như nhiều làng quê Xứ Nghệ đang bị “thiêu đốt” bởi đợt nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt đó vẫn không thể cản được niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn của người dân Nghệ An nói chung và làng Vồng Vổng nói riêng.

Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp đối thủ mạnh U23 Thái Lan, chúng ta đã thất bại 1-3. Tuy nhiên trận thua đó không làm người dân làng Vồng Vổng vơi đi chút nào niềm tin ở tiền đạo Công Phượng - đứa con nổi tiếng của làng.

img

Người dân tập trung rất đông tại nhà Công Phượng để tiếp sức cho U23 Việt Nam. Ảnh: Cảnh Thắng.

Ngay từ 9 giờ 30 phút sáng nay (13.6), tức là thời điểm cách trận bán kết gặp U23 Myanmar gần 4 giờ đồng hồ, trên những cánh đồng nắng cháy da, cháy thịt ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), nhiều người dân cất máy cày, vác trên mình những bó lạc to hối hả trở về nhà. Họ tranh thủ tắm rửa, sắp xếp mọi việc để đến nhà ông Nguyễn Công Bảy - bố của Công Phượng để xem trận đấu, cổ vũ, động viên, tiếp sức cho Công Phương và U23 Việt Nam trọng cuộc đọ sức "sinh tử" với U23 Myanmar.

Trước giờ bóng lăn trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, nhà ông Nguyễn Công Bảy chật kín người. Từ cụ ông Nguyễn Thái Tiến hơn 80 tuổi đến những trẻ nhỏ, thanh niên trong xóm, tất cả đều tỏ ra vui mừng, phấn khởi khi biết Công Phượng được HLV trưởng Miura xếp đá chính.

Có mặt tại nhà ông Nguyễn Công Bảy từ rất sớm, anh Nguyễn Công Thuyết, một người họ hàng của Công Phượng chia sẻ: “Sáng nay, tôi ra đồng từ sáng sớm để cày bừa chuẩn bị cho vụ hè thu. Chúng tôi tranh thủ thu xếp công việc sớm để về nhà tắm rửa, ăn uống và đến nhà chú Bảy cùng mọi người trong xóm, trong làng xem trận đấu, cổ vũ cho Công Phượng và đồng đội trong trận bán kết gặp đối thủ U23 Myanmar”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Bảy, bố của tiền đạo Công Phương cho hay: “Hôm qua, Công Phượng có gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mọi người ở nhà. Cháu bảo nếu trận này được vào sân, cháu sẽ cố gắng hết mình vì người hâm mộ và vì màu cờ sắc áo của tổ quốc...”.

Trong những phút đầu trận đấu, mỗi khi Công Phượng có bóng, có cơ hội, căn nhà nhỏ của ông Bảy như nổ tung bởi tiếng hò reo của mọi người. Không khí ở nhà ông Nguyễn Công Bay trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc họ đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Công Phượng có đóng góp lớn trong bàn thắng của đội nhà, nhưng điều đó cũng không khiến dân làng Vồng Vổng vơi đi nỗi buồn.

"Đây là một trận đấu hay của U23 Việt Nam, các cầu thủ chơi tốt. Tuy nhiên, thủ môn đội bạn đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc nên đã cản phá thành công mọi pha dứt điểm của Hồng Quân và Công Phượng... Dù thua nhưng tôi thấy năm nay, đội tuyển chúng ta đã có một bộ mặt hoàn toàn khác với những giải đấu trước đây. Mong Công Phượng và các đồng đội đừng quá buồn. Hãy tập trung tinh thần để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trong trận tranh HCĐ”, ông Nguyễn Quang Hưng, một người dân làng Vồng Vống nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem