Lào Cai: Tan hoang một vùng quê nghèo

Thứ bảy, ngày 11/05/2013 16:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trận mưa lớn dữ dội, kèm theo gió lốc giật mạnh quét qua xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hoa màu, cây trồng... khiến vùng quê nghèo càng nghèo thêm.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn tỉnh Lào Cai, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11.5, mưa lớn cấp tập trút xuống trong thời gian ngắn đã gây lũ quét đột ngột trên suối Vàn chảy qua Bản 6, xã Kim Sơn, cuốn mất tích 3 mẹ con là người Dân tộc Giáy, gồm Mạ Thị Nhớ (37 tuổi), Hù Thị Nguyệt (13 tuổi) và Hù Văn Long (11 tuổi). Riêng anh Hù Văn Quang (chồng chị Nhớ) chạy kịp nên thoát nạn.

img

Gió lốc đánh sập đổ 27 ngôi nhà, 1 nhà sập hoàn toàn làm chết cháu Triệu Văn Bảo 5 tuổi. Có 6 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Lũ cuốn bay 1 nhà, gây sập 1 lều canh nương, gió lốc làm tốc mái, hư hỏng từ nhẹ đến nặng 290 nóc nhà. Có 2 trường học bị tốc mái hàng mảng lớn.

Mưa to làm vỡ bờ, tràn bờ nhiều diện tích ao nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Mưa lớn và gió mạnh tàn phá hàng chục hecta hoa màu, nhiều hecta cây rừng bị gió xoáy vặn đổ nghiêng ngả. Ngoài ra, trong mưa lớn còn có mưa đá, nhưng hạt đá nhỏ nên không gây thiệt hại.

Đây là trận mưa đá thứ 8 dội xuống Lào Cai tính từ trung tuần tháng 3 đến nay.

Cảnh tan hoang do mưa lũ gây ra:

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem