Lão nông
-
Ở Đồng Tháp đang có những mô hình canh tác hữu cơ đang phát triển, không sử dụng phân thuốc hóa học. Và tất nhiên là do chính người sản xuất đã sớm nhìn ra được hệ lụy của chất hóa học đến cây trồng, môi trường sống và đặc biệt là sức khỏe của con người.
-
Thời gian gần đây, nông dân vùng hạ - vùng chủ lực nuôi tôm của tỉnh Long An, đang dốc tiền xây dựng “thủ phủ” tôm, nhất là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.
-
Một lão nông dù đã hơn 70 tuổi vẫn luôn tìm tòi học hỏi cái mới, kiên định, dám nghĩ dám làm, sản xuất theo hướng hữu cơ. Đặc biệt, lão nông này dám đảm bảo cho tất cả những trái xoài do chính mình làm ra với phía doanh nghiệp, mang đến cho những nông dân cùng hợp tác một con đường mới trong sản xuất nông sản sạch.
-
Miệt mài hơn chục năm đội đá vá đường, ông nông dân Năm Lao (Nguyễn Công Lao) và đội vá đường “bao đồng” (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã biến những con đường đầy ổ voi, ổ gà trở nên êm ái hơn cho người dân trong xóm, ấp.
-
Chăn trâu trong rừng, là nghề khá lạ với nhiều người, nhưng tại xã miền núi Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) hơn chục năm qua, vợ chồng ông Võ Văn Chiến nổi tiếng với nghề này. Mời quý khán giả cùng theo chân vợ chồng ông qua video dưới đây để thấy những nhọc nhằn của nghề này, cũng như hiểu thêm đặc tính của con trâu.
-
Sau khi lấy bằng thạc sĩ luật, lão nông Lương Tuyển (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang học anh văn, quyết lấy bằng tiến sĩ dù đã bước sang tuổi 74.
-
Dù năm nay đã hơn 90 tuổi nhưng khi nhắc về câu chuyện 9 lần đóng giả vua đi cày Tịch điền, đôi mắt ông Đinh Trọng Tế ở Đọi Nhất (nay là Nhất Hà, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam) lại sáng lên, và ông kể chuyện minh mẫn lạ thường.
-
Nghe có vẻ lạ nhưng lão nông Phạm Trọng Thủy ở xóm 2, xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) đã khiến nhiều người và khách hàng miền Bắc bất ngờ khi ông "thuần phục" thành công cây hoa chưng Tết khó tính của miền Nam, đó là cây mai vàng.
-
Mấy năm gần đây, con nước đồng bằng về thấp, lượng ốc bươu ngoài tự nhiên ở miền Tây cũng ít dần, nên nhiều nơi đã sáng tạo nhân giống và nuôi loại đặc sản này. Riêng ở xứ xoài nổi tiếng huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, các lão nông cưng ốc tới mức vừa làm bà mụ đỡ đẻ, vừa xây khu nghỉ dưỡng cho loài ốc này.
-
Sổ hộ nghèo thường được xem là cuốn sổ “cứu tinh” cho những gia đình không có đất đai, không nghề nghiệp. Thế nhưng ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) có một nông dân đã 62 tuổi, ban đầu gia đình thuộc loại nghèo nhất nhì ở thị trấn Vĩnh Thạnh, chỉ trong vài năm lại tự giác đem sổ hộ nghèo gởi lại cho Chính quyền địa phương.