Lật đá
-
Đang đi thăm đồng anh con trai bất chợt về nhà, thấy bố đang cởi trần trùng trục bổ củi liền kêu lên: “Con đã dặn bố không được cầm búa nữa kẻo mà sút lưng sao sểnh ra cái vẫn bổ củi?”.
-
Trước thực trạng nhiều quận “đua nhau” lát đá vỉa hè, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Việt Trung thừa nhận: “có thể một số quận huyện hiểu sai chủ trương của thành phố, dẫn đến việc một số tuyến vỉa hè còn tốt cũng bị phá bỏ để lát đá tự nhiên”.
-
Báo NTNN ra ngày 26.7 có bài “Bom nước treo trên đầu dân” phản ánh: Dự án nâng cấp hồ chứa nước Văn Sơn xã Quang Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) được khởi công vào tháng 11.2009.
-
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, tại Hội An hiện có đến 3 tuyến kè, kể cả kè biển và kè sông, bị sạt, lún nặng trong những ngày qua.
-
Riêng phiến đá trắng nguyên khối nặng gần 10 tấn để chế tác làm mộ đã có giá hơn 1 tỷ đồng, vị trí đặt cũng đẹp nhất trong nghĩa trang Lạc Hồng Viên.
-
Hành lang lát đá cẩm thạch của Đại học Gregorian, Vatican, giống như một tháp Babel thời hiện đại nơi các sinh viên Thiên Chúa giáo từ 130 nước trên thế giới đến tu học.
-
Dân Việt - Phòng Hoàng gia của khách sạn Burj Al-Arab có giá 2.000 USD/đêm. Nhưng những gì mà người ta được tận hưởng khi nghỉ tại đây cũng hoàn toàn xứng đáng với số tiền khổng lồ đó.
-
Dân Việt - Với 3 phòng ngủ rộng rãi, sáng sủa có phòng tắm đi kèm, cửa sổ lồi lớn, sàn nhà lát đá cẩm thạch, đây là ngôi nhà mà chỉ những người giàu có mới đủ tiền chi trả.
-
Dân Việt - Ngôi nhà tại thị trấn Haripur nhộn nhịp, cách thủ đô Islamabad (Pakistan) 20 dặm về phía bắc, là nơi sinh sống của Bin Laden và gia đình hắn năm 2004, hiện đang được rao cho thuê với giá 150 bảng Anh/tháng.
-
100 năm trước, những người thợ giàu có và lành nghề đã xây dựng nên một ngôi làng thuần Việt, mang đậm nét kiến trúc Pháp mỹ lệ.