Lật tẩy “chiêu khó đỡ” của chủ nhà Philippines với U22 Việt Nam

Lê Đức - Đàm Duy Chủ nhật, ngày 24/11/2019 17:21 PM (GMT+7)
Có lẽ chưa bao giờ HLV Park Hang-seo rơi vào cảnh vừa họp báo xong lúc 13 giờ, lập tức phải di chuyển thần tốc về Khách sạn Jen Hotel (Manila) để cùng các học trò trải qua quãng đường gần 50km, có mặt ngay tại sân Binan Football (Binan City) nhằm tập làm quen buổi duy nhất trước khi bước vào trận ra quân gặp U22 Brunei lúc 15 giờ chiều 25/11 (giờ Philippines).
Bình luận 0

Chiều nay, tranh thủ lúc các học trò uống nước nghỉ giữa buổi tập uống nước, HLV Park Hang-seo vào đường hầm sân Binan Football làm chút việc cá nhân.

Khi người viết nói lời “cảm ơn” có ý nghĩa như sự động viên, chia sẻ với những gì toàn đội U22 Việt Nam phải đối mặt kể từ khi sang Philippines tối 22/11, HLV Park Hang-seo đã vỗ vai và đáp lại “cảm ơn”!

img

HLV Park Hang-seo có vẻ thấm mệt sau những ngày trải nghiệm SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân.

Hơn ai hết, qua hành trình của mình, HLV Park Hang-seo cũng hiểu rõ những gì giới truyền thông phải vượt qua để đồng hành cùng U22 Việt Nam.

Trong số chúng tôi, rất nhiều phóng viên không kịp ăn trưa. Họp báo ở khách sạn Century Park xong, viết bài gửi về nhanh nhất cũng đã 13 giờ 30 (giờ Philippines). Chỉ có những người may mắn thì 15 giờ 30 mới có thể có mặt tại sân Binan Football để ghi lại những hình ảnh đầu tiên U22 Việt Nam xuất hiện lúc 15 giờ 45.

Quãng đường từ Manila tới Binan City ước tính khoảng 50km và mất khoảng 2 giờ đi ô tô. Sân Binan Football cũng nằm ở vị trí rất khó, google map cũng không thể định vị nổi.

Người lái grab tên Fedrici có vợ quê ở Binan mà cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của dân bản địa mới có thể đưa chúng tôi tới sân lúc 16 giờ 50.

img

Các phóng viên chỉ có thể tác nghiệp từ xa. HLV Park Hang-seo muốn giúp các học trò có được sự tập trung cao nhất trước trận xuất quân SEA Games 30.

Với tính chất buổi tập duy nhất làm quen mặt sân thi đấu chính thức, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các phóng viên chỉ được tác nghiệp từ trên khán đài và không có cầu thủ đại diện trả lời phỏng vấn trước buổi tập như thông lệ.

Theo quan sát của người viết, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tập luyện với cường độ cao hơn và gần như chắc chắn anh sẽ bắt chính ở trận đấu với U22 Brunei.

Như chia sẻ của HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo, trận gặp U22 Brunei ông sẽ không dùng đội hình mạnh nhất, để một số trụ cột vốn đã thi đấu quá nhiều thời gian qua ở mọi cấp độ nghỉ ngơi.

Có thể dự kiến đội hình xuất phát của U22 Việt Nam theo sơ đồ 3-4-3 chiều mai như sau: Thủ môn Bùi Tiến Dũng; bộ ba trung vệ Tấn Sinh – Thành Chung – Đức Chiến; tiền vệ Hồ Tấn Tài – Triệu Việt Hưng – Thanh Sơn – Thanh Thịnh; tiền đạo Trọng Hùng – Tiến Linh – Quang Hải.

Không hề chủ quan nhưng việc U22 Việt Nam có 3 điểm trước U22 Brunei gần như là đương nhiên, là nhiệm vụ phải hoàn thành!

img

Giữa buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo đã phải ra ngoài nghỉ một chút, giao lại việc chỉ đạo chiến thuật cho các trợ lý.

Nói cách khác, “khúc cua” liên quan tới quãng đường di chuyển “khó” bước  1 (tới Manila lúc tối muộn đóng quân ở Jen Hotel, chỉ tập 1 buổi duy nhất trên sân Rizal Memorial chiều 23/11, sau đó thầy Park dự họp báo tới đầu giờ chiều 24/11 và hỏa tốc “phi” tới Binan Football cho kịp lịch tập lúc 16 giờ) có thể sẽ không phải là trở ngại với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau buổi tập chiều nay, U22 Việt Nam sẽ về đóng quân tại “đại bản doanh” mới mà theo thông tin từ VFF là cách sân Binan Football khoảng 15-20 phút di chuyển bằng ô tô.

Sở dĩ phải chuyển khách sạn vì U22 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận gặp U22 Brunei (25/11) và U22 Lào (28/11) trên sân này.

Có lẽ ngay sau trận đấu với U22 Lào, U22 Việt Nam sẽ tính cách di chuyển ngay trong đêm về Manila để ngày 29/11 có thể ra sân tập hồi phục, trước khi tập buổi chính thức 30/11 chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ luôn chơi rất “rắn” là U22 Indonesia.

Đi qua U22 Indonesia, U22 Việt Nam sẽ gặp tiếp U22 Singapore (3/12) trên sân Rizal Memorial.

“Khúc cua” thứ 3 mà Ban tổ chức nước chủ nhà dành cho U22 Việt Nam chính là việc lại phải di chuyển ngược từ Manila về Binan để chuẩn bị cho trận đấu dự báo là “Chung kết bảng” với U22 Thái Lan chiều 5/12.

Di chuyển đi đi về về liên tục, thay đổi khách sạn là điều mà không đội bóng nào mong muốn bởi nó không có sự ổn định từ trong sinh hoạt.

img

Quang Hải và Tiến Linh tập trung tập luyện trước trận đối đầu với U22 Brunei.

Bản thân HLV người Nhật Bản Akira Nishino trong cuộc họp báo trưa nay cũng đã lên tiếng ngụ ý than phiền khi phải di chuyển rất phức tạp liên tục thay đổi từ Manila tới Binan theo lịch thi đấu.

Và có lẽ bây giờ HLV Akira Nishino – người từng dẫn dắt Nhật Bản thi đấu ấn tượng tại World Cup 2018 mới hình dung được “Cái khó” và độ “khốc liệt” của SEA Games – Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Phía trước, cũng chỉ mong U22 Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo “chân cứng đá mềm”, thể hiện được bản lĩnh đích thực của một nhà vô địch.

Bản lĩnh ấy không chỉ nằm ở chuyên môn mà hơn cả nằm ở “Sức mạnh, ý chí tinh thần” – phẩm chất mà HLV Park Hang-seo đã dành cho Tuấn Anh như một sự thán phục sau tất cả những gì anh đã trải qua để trở lại một cách vững vàng, trưởng thành, dày dạn hơn.

Tấm gương của  Tuấn Anh – một người từng nhận thất bại cay đắng tại SEA Games 2017, hẳn cũng sẽ là “liều doping tinh thần” giúp U22 Việt Nam vượt qua tất cả để bước lên bục cao nhất SEA Games 2019 trên đất Philippines!

"Khó người khó ta" - điều đó ai cũng hiểu! Việc phải di chuyển làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi... trong một khoảng thời gian ngắn cũng không xa lạ gì với các cầu thủ, đội bóng chuyên nghiệp.

Chủ nhà Philippines chỉ hơi "xấu chơi" một chút khi U22 Philippines được thi đấu 3 trận quan trọng trên sân Rizal Memorial gặp Campuchia, Myanmar, Malaysia. Họ chỉ phải di chuyển tới Binan Football gặp đối thủ yếu U22 Đông Timor ở lượt trận cuối vòng bảng A.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem