Lễ hội Halloween
-
Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc tính đến nay đã tăng lên 154 người. Hơn ai hết lúc này, thân nhân của các nạn nhân là những người đang hứng chịu nỗi đau đớn tột cùng...
-
Sáng 31/10, lễ viếng công dân Việt Nam thiệt mạng trong sự cố giẫm đạp tại Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon.
-
Trước đêm Halloween, nhiều tuyến phố Hà Nội, trong đó có tuyến phố đồ chơi Hàng Mã nhộn nhịp người mua bán. Thị trường sản phẩm phục vụ dịp lễ này cũng ngày càng đa dạng từ phụ kiện trang trí đến các trang phục hóa trang.
-
Một viên chức cảnh sát cấp cao tại Hàn Quốc thừa nhận lực lượng này không lường trước được con số thương vong lớn trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul hôm 29/10.
-
3 binh sĩ Mỹ mô tả suốt nhiều giờ, họ hỗ trợ kéo người mắc kẹt ra khỏi đám đông tại con hẻm ở Itaewon. Tuy nhiên, họ nói không có nhiều người còn sống sót sau khi được giải cứu.
-
Bệnh viện Hàn Quốc cho biết một số công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Hàn Quốc về vụ việc.
-
Đêm qua bị ép trong đám đông đi chơi Halloween ở khu phố Itaewon, Seoul, có lúc Phạm Minh Trung nghĩ rằng mình có thể chết được. Cả người anh bị kẹt cứng, chân tay tê dại, có lúc cảm giác tim phổi nhảy ra ngoài, chỉ có cái đầu có thể nhúc nhắc mà thở. Dường như anh bị một con voi 5 tấn đè lên ngực.
-
Ít nhất 149 người đã thiệt mạng và 76 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng khi lễ hội Halloween biến thành thảm kịch ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
-
Hãng tin Yonhap đưa tin, đã có 149 người chết, 150 người khác bị thương do bị kẹt và bị ngạt trong một vụ giẫm đạp ở khu vực Itaewon - quận trung tâm của thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khi đám đông khổng lồ đổ tới đây vui chơi nhân lễ hội Halloween.