Lê Văn Linh
-
Sử cũ chép rằng: Lê Văn Linh vốn là người có khí tiết cao. Lúc ấy, dân trong làng thường khổ vì nạn cọp. Ông liền nhân đó viết bức thư trách cọp. Từ đó, cọp bỏ đi hết...
-
Tương truyền vào thời ông còn trẻ, đất làng Hải Lịch vẫn thường bị cọp hoành hành, dân làng rất lấy làm khổ sở. Nhân đó, Lê Văn Linh viết bức thư trách cọp. Từ đó, cọp trong vùng bỏ đi hết...
-
Trước khi công an xử lý nhóm trộm tôm tấn ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, rất nhiều người khốn đốn vì nạn trộm tôm này.
-
Hai nhóm côn đồ mang hung khí tụ tập để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy công an đến hiện trường, nổ súng chỉ thiên yêu cầu các đối tượng bỏ vũ khí và về trụ sở làm việc, nhưng chúng vẫn manh động xông vào tấn công công an...
-
Tính đến hôm nay (27.2), đã 5 ngày 2 nữ sinh lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh (huyện Thọ Xuân) vẫn chưa được gia đình, nhà trường tìm thấy.
-
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bởi ống nước tưới bị bịt kín, Lê Văn Lĩnh (SN 1984) bất ngờ vác dao sang nhà tấn công 2 cha con hàng xóm nhập viện.
-
Lĩnh đi mời đám cưới, thấy bé gái đi xe đạp ngang qua lô cao su vắng vẻ thì nảy ý tà dâm nên đã khống chế, thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.