Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè

M.T Thứ ba, ngày 25/01/2022 14:00 PM (GMT+7)
Khoác lên mình tà áo dài cách điệu lấy cảm hứng từ truyền thuyết “cá chép hoá rồng” hay biểu tượng ngọn lửa cháy rực, những hình ảnh đặc biệt của Liêu Hà Trinh trước thềm Tết Nguyên Đán 2022 khiến khán giả phải bất ngờ.
Bình luận 0
Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè  - Ảnh 1.

MC Liêu Hà Trinh lộng lẫy trong tà áo dài đỏ. Ảnh: K.V

Năm Tân Sửu 2021 là một năm có nhiều dấu ấn đặc biệt với Liêu Hà Trinh. Ngoài hình ảnh một nữ MC chuyên nghiệp xuất hiện trên các game show giải trí, dẫn dắt chương trình hẹn hò, cô còn mang nguồn cảm hứng tích cực trong tình yêu, cách xây dựng giá trị bản thân cho giới trẻ qua từng tác phẩm thơ, tản văn. 

Thành quả trong năm 2021 của Liêu Hà Trinh là việc kết nối gần hơn với các độc giả qua 2 quyển sách “Giỏ trái cây” và “Anh”. Nếu như “Giỏ trái cây” là những lời động viên, xoa dịu nỗi chông chênh, phiền não sau mùa dịch Covid-19, thì quyển sách “Anh” sẽ là những lát cắt ký ức trong tình yêu của các quý ông nổi tiếng, được kể lại bằng ngòi bút tự sự của nữ tác giả. 

Mỗi ấn phẩm đều hướng người đọc nhìn nhận giá trị bản thân, đi tìm sự tích cực về cảm xúc và học cách tạo điểm tựa vững chãi cho tinh thần.

Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè  - Ảnh 2.

Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, Liêu Hà Trinh đã thực hiện bộ ảnh đậm chất người con gái Việt Nam với trang phục áo dài, ẩn chứa đằng sau là nhiều chia sẻ ý nghĩa.

Những chiếc áo dài mà cô lựa chọn đi từ sự chân phương, mộc mạc, truyền thống trong thiết kế cho tới sự cách tân tinh tế, đi kèm là những lời nhắn nhủ trong dịp xuân về.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những người phụ nữ xưa, tà áo dài vàng mà MC Hà Trinh lựa chọn cùng với bối cảnh bàn trà, ấm nước, bình hoa lay-ơn đỏ… cho người xem cảm giác mộc mạc, gần gũi. 

Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè  - Ảnh 3.

Hình ảnh nàng thơ trong không gian hoài niệm. Ảnh: K.V

Trong những ngày cận kề Tết cổ truyển, tạo hình của “nàng thơ” trong không gian hoài niệm đã gợi nhắc về Tết xưa giữa nhịp sống hối hả của thời đại. Là một người trẻ theo đuổi những giá trị sống tích cực, hiện đại nhưng ẩn sâu bên trong Hà Trinh lại là hình ảnh phụ nữ truyền thống, luôn cân bằng giữa yếu tố gia đình và công việc.

Cô tâm sự, mình rất thích uống trà, thích không khí Tết đoàn viên là phải ở bên gia đình, thích chăm sóc bố mẹ và người thân, thích cảm giác lì xì cho các cháu trong nhà. 

Dù là người rất bận rộn với công việc nhưng mỗi khi Tết đến, cô đều dành trọn thời gian đầu xuân để thăm hỏi gia đình, chúc Tết họ hàng, đến nhà từng người bạn thân để gặp gỡ, kết nối giá trị sống tích cực với nhau. 

Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè  - Ảnh 4.

“Sau một năm làm việc, Tết của Trinh đều dành trọn để vun đắp tình cảm gia đình, bạn bè và những mối quan hệ thân thiết. Đặc biệt, Trinh thích mang không khí xuân về ngôi nhà của mình, chỉ cần trở về nơi ở sẽ cảm nhận được sự ấm áp. 

Đó là lý do mà từ những ngày đầu tháng Chạp, Trinh đã trang trí nhà, dọn vườn cây, mua thêm nhiều chậu hoa trang trí, chuẩn bị đồ ăn đầy ắp tủ lạnh và mua quà biếu gia đình, bạn bè” - cô tâm sự.

Tà áo dài thứ 2 mà nữ MC lựa chọn là của NTK Thủy Nguyễn. Hình ảnh Vũ Long môn cùng câu chuyện truyền thuyết “Cá chép hóa rồng” đã trở thành cảm hứng để tạo nên ý tưởng tinh tế trong thiết kế, mang sắc đỏ chủ đạo cùng hình ảnh rồng vàng.

Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè  - Ảnh 5.

Áo dài Vũ Long môn của NTK Thủy Nguyễn.

MC Hà Trinh cho biết, cá chép hoá rồng là một hình tượng không chỉ có ý nghĩa trong phong thủy mà nó còn ẩn ý nhân sinh sâu sắc. Hình ảnh này đại diện cho sự cố gắng, nghị lực, ý chí, quyết tâm của con người để vượt qua thử thách, giúp bản thân luôn tiến bộ, phát triển từng ngày. 

Liêu Hà Trinh tâm sự trong suốt nhiều năm “cầm mic”, cô luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày mới đều phải sống có ý nghĩa, làm những điều có giá trị và trân trọng 24 giờ trôi qua. Cô không muốn bản thân được nghỉ ngơi và luôn đặt mình vào những thử thách mới. 

Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè  - Ảnh 6.

Năm 2021 là năm ra mắt nhiều sách mới của Liêu Hà Trinh.

Bằng chứng là ngoài các chương trình lên sóng với vai trò một MC chuyên nghiệp, cô còn sản xuất riêng những chương trình mang dấu ấn cá nhân, như “Tự tình lúc 0 giờ”, “Đảo ký ức”… hay ghi lại trải nghiệm, lời tâm sự qua từng trang sách. 

Rất may mắn, những chia sẻ của Hà Trinh với sự chân thành, góc nhìn tích cực đã được khán giả đón nhận, truyền tải lại trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, Liêu Hà Trinh không muốn bản thân đóng khung 1 màu sắc nên cô liên tục biến hoá về phong cách trong từng bộ ảnh. Có thể nói, sự đa dạng luôn là điều mà nữ MC muốn hướng tới.

Liêu Hà Trinh: Dành trọn ngày Tết để vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè  - Ảnh 7.

Ngày Tết, MC dành trọn cho gia đình, bạn bè.

Trong một thiết kế khác của NTK Thủy Nguyễn, MC Hà Trinh khoác lên mình hình ảnh của một ngọn lửa. Cô chia sẻ: “Ở góc độ văn học, người ta thường ví ngọn lửa như biểu tượng của lòng nhiệt huyết, sức mạnh và sự hấp dẫn. Một vẻ đẹp chỉ có thể ngắm nhìn nhưng mãi vẫn không thể chạm đến được. 

Cũng giống như phần nội tâm ẩn sâu bên trong mỗi người phụ nữ. Một vẻ đẹp không thể dùng bất kì loài hoa nào để so sánh. Đó chính là khí chất, là sự mạnh mẽ và độc lập”. 

Nhìn nhận từ bản thân, Hà Trinh cho biết điểm mạnh nhất trong tính cách của cô là việc giỏi cân bằng cảm xúc, luôn độc lập trong suy nghĩ và biết sắp xếp chu toàn cuộc sống của bản thân, gia đình. 

Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, nữ tác giả của loạt quyển sách ăn khách đã sáng tác một bài thơ chúc xuân gửi đến mọingười, cầu mong điều bình an, khởi đầu năm mới suôn sẻ, trong ấm ngoài êm. 

Những mùa xuân cứ đến rồi sẽ đi

Nhưng nếu không có xuân chắc gì ta đứng lại

Chút dừng lại giữa dòng đời hớt hải

Chút đứng yên giữa phố thị kín người…

Nhìn lại một năm nước mắt và nụ cười

Nhìn lại một chặng đường có vui và có khổ

Một năm đã qua, ta buông rồi ta cố

Ta tự dặn mình đi theo bóng bình yên

Cảm ơn mùa xuân và những mớ muộn phiền

Như đông giá, để ủ cho hoa nở.

Tết lại đến rồi, hân hoan và niềm nở

Ta vận áo dài và rạng rỡ nghinh xuân”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem