Lính Nga phản bội nổ tung căn cứ trước khi đào tẩu sang Ukraine

PV (theo Telegraph) Thứ năm, ngày 22/08/2024 09:22 AM (GMT+7)
Một người lính Nga đã cho nổ tung trụ sở đơn vị của mình trước khi trốn thoát và đào tẩu sang Ukraine, Kiev tiết lộ.
Bình luận 0
Lính Nga phản bội nổ tung căn cứ trước khi đào tẩu sang Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình video lính Nga đã cho nổ tung trụ sở đơn vị của mình trước khi trốn thoát và đào tẩu sang Ukraine.

Người lính có biệt danh “Silver”, cho biết vào ngày 21/8 rằng, anh đã quyết định đổi phe sau khi chứng kiến những hành động do đơn vị tấn công Storm-Z của mình gây ra.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), đã tiết lộ hoạt động bí mật và cuộc đào tẩu của anh ta đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều tháng với sự giúp đỡ của Quân đoàn Tự do Nga (FRL), một nhóm du kích Nga chiến đấu cho Ukraine.

Trong đoạn phim được ghi lại bí mật từ bên trong tầng hầm của trụ sở, các sĩ quan trong đơn vị Storm-Z, thường bao gồm những cựu tù nhân hoặc lính đánh thuê, được nhìn thấy đang nói chuyện và lau chùi súng.

Khi chỉ huy đơn vị và các sĩ quan đi ngủ, một vụ nổ lớn xảy ra bên trong phòng. “Có khoảng 15 người ở tầng hầm", Silver cho biết tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 21/8.

“Có một đường ống ngay phía trên giường nơi họ ngủ, chạy ra phố cạnh lối vào, và chúng tôi quyết định ném hai quả lựu đạn vào đường ống này để chúng phát nổ bên cạnh họ", Silver nói thêm.

Theo báo cáo, vụ nổ đã làm chỉ huy tiểu đoàn bị thương nặng.

Người lính phản bội này sau đó được cho là đã để lại mìn chống bộ binh trên đường trước khi đi theo lộ trình đã định trước qua tiền tuyến vào lãnh thổ Ukraine và đầu hàng lực lượng Kiev.

Người phát ngôn của HUR, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, tuyên bố rằng Silver đã cung cấp "thông tin tình báo có giá trị" về các vị trí quân sự và kế hoạch tấn công của Nga trong nhiều tháng.

Một chỉ huy trong FRL, có mật danh là Caesar cho biết, Silver hiện đã trở thành tân binh của FRL “và rất sớm thôi, anh ấy sẽ cùng chúng tôi ra tiền tuyến để chiến đấu với lực lượng của Putin và bảo vệ Ukraine”.

Vụ đào tẩu này đánh dấu một bước ngoặt chính trị mới cho lực lượng tình báo Ukraine. Vụ án gây chú ý nhất cho đến nay là khi Maxim Kuzminov, một phi công người Nga, lái chiếc trực thăng tấn công Mi8 của mình tới Ukraine vào mùa hè năm 2023. Vào tháng 2, thi thể của ông được tìm thấy đầy vết đạn trong một bãi đậu xe ở tỉnh Alicante, Tây Ban Nha.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem