Lính thủy đánh bộ Ukraine nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người để giải phóng các thị trấn ven sông Dnieper

Minh Nhật (theo Washington Post) Thứ năm, ngày 04/01/2024 19:32 PM (GMT+7)
Người lính thủy đánh bộ Ukraine 21 tuổi đã thức dậy với tâm thế “sẵn sàng chết” vào buổi sáng đầu tiên vượt sông Dnieper – nơi đơn vị của anh được cử đến trong nỗ lực nhằm giành lại vùng đất bị Nga kiểm soát.
Bình luận 0

Nhiệm vụ "đi vào chỗ chết"

Lính thủy đánh bộ Ukraine nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người để giải phóng các thị trấn ven sông Dnieper- Ảnh 1.

Nhóm thủy quân lục chiến của Ukraine trong một cuộc vượt sông. Ảnh IT

Khi cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ, các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị mong muốn cho những người ủng hộ phương Tây của họ được thấy một số tiến bộ - bất kỳ tiến bộ nào, theo Washington Post.

Nhưng một người lính thủy đánh bộ Ukraine 21 tuổi, Dmytro đã kể lại cuộc vượt sông chết chóc chỉ để đạt được rất ít thành công, ngoài một số thông điệp chính trị.

Dmytro đã mô tả với Washington Post việc anh và các đồng đội trong đơn vị bị “ném như một miếng thịt cho bầy sói” trong quá trình vượt sông, mất từ 30 phút đến một giờ. Lời kể của người lính thủy đánh bộ Ukraine đã được chứng thực bởi 6 người khác tham gia vào hoạt động đổ bộ lên bờ phía đông con sông do Nga chiếm đóng.

“Chúng tôi chịu nhiều tổn thất. Chúng tôi đã mất người, nhưng không đạt kết quả nào”, một lính thủy đánh bộ khác, 22 tuổi nói“.

Lính thủy đánh bộ Ukraine nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người để giải phóng các thị trấn ven sông Dnieper- Ảnh 2.

Một lính thủy đánh bộ Ukraine tên là Dmytro đã mô tả nỗ lực vượt sông Dnieper chết chóc của đơn vị anh. Ảnh Washington Post.

Thất vọng trước các báo cáo từ Bộ Ngoại giao Ukraine - từng tuyên bố rằng Ukraine đã "cố gắng củng cố các vị trí ở một số thành trì" trên sông Dnieper vào tháng 11/2023- các lính thủy đánh bộ Ukraine đã kể lại việc các binh sĩ bị thương chết đuối, do không thể bơi hoặc bị chìm xuống đáy sông do quân trang quá nặng. Cuộc vượt sông nguy hiểm đến mức thi thể của một số lính thủy đánh bộ Ukraine thiệt mạng trong đợt vượt sông đầu tiên cách đây hai tháng buộc phải bị bỏ lại.

Ukraine không công khai con số thương vong về quân sự và từ chối nêu rõ có bao nhiêu lính thủy đánh bộ đã thiệt mạng trong sứ mệnh chiếm lại chỉ vài km2 lãnh thổ, bao gồm cả một căn cứ ở làng chài Krynky. Người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Ukraine nhấn mạnh: “Chúng tôi giữ im lặng về vấn đề này”, ông nói.

Nhưng quân đội cũng thừa nhận họ đạt được rất ít lợi ích. Đại úy Natalya Humeniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết: “Không có ngôi làng nào được giải phóng” ở bờ đông.

Cuộc vượt sông chết chóc

Khi Dmytro lên đường vượt biển, anh mang theo 3 hộp cá mòi và 6 ổ bánh mì, cùng với đạn dược và các thiết bị khác cho một nhiệm vụ dự kiến kéo dài vài ngày - nếu anh sống sót.

Ngay trước khi mặt trời mọc, tiểu đoàn của Dmytro tiếp cận một bãi cát nông và chia thành hai đội. Sương mù buổi sáng giúp bảo vệ họ khỏi các máy bay không người lái của Nga.

Mục tiêu của họ là tiến về phía Krynky – cách Kherson 35km về phía thượng nguồn. Khi đôi ủng của anh chìm trong bùn dày, anh buộc phải chôn vùi những suy nghĩ về vợ con để tập trung vào nhiệm vụ. Dmytro không nghĩ rằng, kế hoạch vượt sông đã được chuẩn bị tốt. Anh không biết điều gì đang chờ đợi họ ở bờ đông. Anh không nghĩ nó đáng giá bằng mạng sống của mình.

Đó là cảm xúc mà Johnson - một trưởng nhóm trinh sát 40 tuổi của Ukraine biết rõ. Vào tháng 7, anh được giao nhiệm vụ trinh sát các đảo trên sông mà nhóm lính thủy đánh bộ của Dmytro sắp đổ bộ. Nhiệm vụ này đã buộc anh vượt sông 6 lần, gần đây nhất là vào tháng 10. Ukraine cũng phải trả giá rất đắt. Chỉ huy của Johnson đã chết vào tháng 9 vì dẫm phải lựu đạn. Nhưng lực lượng thủy quân lục chiến còn đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng hơn.

“Tôi không muốn ở vào vị trí của họ", Johnson nói.

Lính thủy đánh bộ Ukraine nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người để giải phóng các thị trấn ven sông Dnieper- Ảnh 3.

Đội trưởng đội trinh sát Ukraine, Johnson ở Kherson. Ảnh Washington Post

Trong khi đó, Dmytro cho biết, khi quân Nga phát hiện nhóm lính thủy đánh bộ Ukraine vượt sông, họ lập tức pháo kích. Nhóm của Dmytro không thể liên lạc với đội súng cối của họ để phản công. Đến 8 giờ sáng, chỉ có 12 trong số 30 lính thủy đánh bộ Ukraine không bị thương. Hai người đã chết.

Ở bờ phía đông, thảm thực vật thưa thớt, rừng bị phá nhiều nên lính thủy đánh bộ Ukraine phải đào hào và đắp bao cát đầy lên người. Họ đã chờ đợi gần tám tiếng đồng hồ để đợi quân tiếp viện.

Dmytro nói: “Khi đạn bắn từ mọi phía, bạn bắt đầu sống từng phút một và bạn không nghĩ về bất cứ điều gì cả".

Một người lính thủy quân lục chiến 39 tuổi có biệt hiệu Sawyer cho biết: “Những người lính thủy đánh bộ bị giết ngày hôm nay là những người điều khiển các con tàu. Và đây không phải là kỹ năng bạn có thể học dễ dàng. Bạn phải biết cách điều khiển chúng, bạn phải biết cách suy nghĩ thật nhanh để thoát ra… Tất nhiên đây là một bi kịch”.

Quân tiếp viện đến và sống sót trở về

Khi màn đêm buông xuống, hàng chục quân tiếp viện đến, lính thủy đánh bộ Ukraine bắt đầu tiến về phía Krynky, nhóm 45 người lê bước theo cụm hai và ba người. Đột nhiên, Dmytro nghe thấy tiếng súng sau lưng họ. Chắc hẳn là một sai lầm, anh nghĩ. Đội trinh sát đã nói rằng nơi này an toàn. 

Nhưng đó là người Nga. Lính thủy đánh bộ vội bắn trả.

Lính thủy đánh bộ Ukraine nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người để giải phóng các thị trấn ven sông Dnieper- Ảnh 4.

Người lính thủy đánh bộ Dmytro cho thấy một vết sẹo do mảnh đạn găm vào hông mà anh gặp phải khi chiến đấu ở tả ngạn sông Dnieper. (Ảnh Washington Post)

Họ sống sót qua đêm, quyết liệt chiến đấu hướng về phía Krynky, và sau đó thiết lập một chỗ đứng vững chắc trong đống đổ nát của những ngôi nhà. Binh lính Nga vẫn đóng ở gần đó sẵn sàng chiếm lại đất.

Vào ngày thứ hai, một quả lựu đạn phát nổ, găm một mảnh đạn có kích thước bằng que diêm vào hông Dmytro.

Người lính Ukraine được sơ tán giữa một khung cảnh bị tàn phá khủng khiếp. Cây cối gãy đổ. Bờ sông bị khuấy tung đục ngầu, thi thể của một số lính thủy đánh bộ ngã xuống bị bỏ lại, không thể đưa tin dưới làn đạn dày như mưa.

“Mọi thứ đều bị cắt thành từng mảnh, thật kinh hoàng và không thể nhận dạng được”, Dmytro nói.

Người lính Ukraine cho biết ít nhất 5 đồng đội nữa đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi kết thúc chiến dịch. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem