Liverpool coi chừng ăn “bánh vẽ”

Thứ bảy, ngày 07/08/2010 07:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua một bộ phận cổ động viên Liverpool tỏ ra suy sụp khi người phát ngôn của CIC nói với tờ The Financial Times rằng: "CIC chưa bao giờ nghe đến kế hoạch mua Liverpool cũng như ông Huang".
Bình luận 0
img
Nhiều ngôi sao đang muốn trốn chạy khỏi Liverpool.

Ba năm trước, các cổ động viên đội bóng Liverpool đã ăn phải "bánh vẽ" khi hai triệu phú người Mỹ Gillett và Hicks tiếp quản đội bóng đã hứa rất nhiều: Xây sân bóng mới với 60.000 chỗ ngồi, chi tiền chiêu mộ các ngôi sao để đưa Liverpool trở lại những ngày hoàng kim...

Nhưng kết cục là sân bóng mới chưa thấy đâu, ngôi sao ra đi nhiều hơn đến, tiền chi tiêu của Liverpool chủ yếu được mượn từ các ngân hàng. Mùa này, Liverpool không được dự Champions League, họ đang nợ các Ngân hàng RBS và Barclay 237 triệu bảng Anh (mỗi năm phải trả lãi 40 triệu bảng).

Các cổ động viên Liverpool muốn tống khứ hai ông triệu phú Mỹ ra khỏi CLB từ lâu nhưng họ đâu có tiền góp lại để lấy đội bóng về. Tin vui đến với các cổ động viên mùa hè này khi RSB và Barclay thúc ép Gillett và Hicks phải bán CLB để trả nợ.

Nhiều đối tác đã đến hỏi mua Liverpool, nhưng tất cả đều "chùn chân" với cái giá 600 triệu bảng mà Gillett và Hicks nói thách. Thị trường định giá: Liverpool chỉ 400 triệu bảng.

Hy vọng của người Liverpool sống lại một tuần trở lại đây khi có tin thương nhân Kenny Huang - một người Trung Quốc đang làm việc ở Sở giao dịch chứng khoán New York tuyên bố nhảy vào đàm phán mua Liverpool.

Huang không phải là một nhà tài phiệt nhưng là một nhân vật trung gian uy tín. Nhờ các mối quan hệ ở phố Wall, quan hệ ở Trung Hoa đại lục và sự hiểu biết về thương mại thể thao, Huang đã nhiều lần đạo diễn để các tập đoàn tài chính ở Trung Quốc đầu tư vào bóng rổ, bóng chày ở Mỹ, nổi bật nhất là vụ mua cổ phần của các đội bóng rổ Rockets Houston, Cavaliers Cleveland, New York Yankees... và giờ là bóng đá.

Thông tin đứng sau Huang trong vụ mua Liverpool là Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc CIC càng khiến các cổ động viên Liverpool hoan hỉ hơn. CIC là Tập đoàn tài chính của Chính phủ Trung Quốc, tiền của CIC là vô biên: 209 tỷ bảng (332 tỷ USD)...

Tuy nhiên, hôm qua một bộ phận cổ động viên Liverpool tỏ ra suy sụp khi người phát ngôn của CIC nói với tờ The Financial Times rằng: "CIC chưa bao giờ nghe đến kế hoạch mua Liverpool cũng như ông Huang". Một số nguồn tin ở Bắc Kinh cũng cho tờ nhật báo Anh Independent biết CIC không tính đến việc đầu tư tiền bạc vào các khoản mạo hiểm...

Phía Huang chưa đưa ra tuyên bố gì. Có thể phía sau Huang là một thế lực khác chứ không phải CIC. Cũng có thể sau Huang là CIC nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để CIC chường mặt ra trước dư luận!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem