Liverpool may mắn thoát thua trước Aston Villa

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 06:18 AM (GMT+7)
Dân Việt – Chỉ phải tiếp đón đội bóng dưới cơ là Aston Villa trên sân nhà nhưng Liverpool đã thi đấu rất kém cỏi và phải nhờ tới sự tỏa sáng của Luis Suarez ở những phút cuối trận mới có thể tránh khỏi một trận thua bẽ mặt.
Bình luận 0

 Với việc Pepe Reina đang bị treo giò nên thủ thành Alexander Doni lần đầu tiên có cơ hội bắt chính kể từ đầu mùa giải. Ở vị trí hậu vệ phải, John Flanagan đá chính thay Glen Johnson đang dính chấn thương. Nơi trung tâm hàng tiền vệ, đội trưởng Steven Gerrard đá cặp với Jonjo Shelvey. Hai hành lang cánh gồm Jordan Henderson và Stewart Downing. Trên hàng công, Luis Suarez sát cánh cùng Dirk Kuyt.

img
Suarez (phải) cứu cho Liverpool khỏi một trận thua muối mặt ngay trên sân nhà.

Khởi đầu trận đấu, Liverpool đã nhập cuộc rất tốt và giành được quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Aston Villa lại là đội tạo ra được cơ hội ăn bàn đầu tiên ở phút thứ 5 khi Stephen Ireland chuyền bóng cho Emile Heskey đối mặt với thủ môn Doni nhưng do quá chậm nên tiền đạo người Anh đã để Martin Skrtel lùi về cản phá. Ngay sau đó, The Kop cũng đáp trả bằng pha dứt điểm của Kuyt khiến Shay Given phải bay người đẩy bóng đi trúng cột dọc.

Phút thứ 10, Aston Villa bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sau đường tạt cánh của Stephen Warnock, thủ thành Doni bắt không dính bóng và Heskey đã nhanh chân kiến tạo cơ hội cho Chris Herd băng lên sút tung lưới Liverpool.

Sau bàn thua, Liverpool lập tức dồn đội hình lên để tấn công. Tuy nhiên, khả năng công phá của họ phục thuộc quá nhiều vào lối chơi càn lướt của Luis Suarez. Phút 21, Ireland thực hiện pha đá phạt góc chính xác cho James Collins bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Dù vẫn cầm bóng và tấn công nhiêu hơn nhưng những pha tạt bóng bổng từ hai cánh của The Kop đã dễ dàng bị bộ đôi trung vệ James Collins và Nathan Baker hóa giải. Phút 45, Gerrard có đường chuyền bóng thuận lợi cho Kuyt, song pha dứt điểm ở cự ly chưa đầy 3m của tiền đạo người Hà Lan lại đi không chính xác.

Sang hiệp hai, Liverpool vẫn tiếp tục miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 53, Gerrard có đường chuyền bóng bổng cho Suarez bật cao đánh đầu đưa bóng tìm trúng cột dọc. Ngay sau đó, G8 lại kiến tạo cơ hội cho Kuyt dứt điểm đi chệch mục tiêu.

Tới thời điểm này, Kenny Dalglish đã quyết định tung cả Andy Carroll và Craig Bellamy vào sân thay Downing, Shelvey. Sự xuất hiện của bộ đôi này đã giúp các pha lên bóng của Liverpool trở nên sắc nét hơn. Phút 74, Suarez căng ngang vừa tầm cho Carroll băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng đi không trúng đích.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng, “Lữ đoàn đỏ” cũng tìm được bàn san bằng tỷ số ở phút 82. Nhận đường tạt cánh của Gerrard, Daniel Agger bật cao đánh đầu dội xà ngang bật ra và Suarez đã ập vào dứt điểm tung lưới Shay Given, mang về 1 điểm quý giá cho Liverpool.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem