Liverpool thắng West Ham, HLV Klopp hết lời khen "kẻ thế vai Van Dijk"

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 01/11/2020 06:28 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng 2-1 trước West Ham tại vòng 7 Premier League, HLV Jurgen Klopp đã đánh giá rất cao màn trình diễn của Nat Philipps.
Bình luận 0

Trước trận đấu này, Liverpool gặp rắc rối khi Van Dijk chấn thương nặng và phải nghỉ dài hạn. Người được tín nhiệm thay trung vệ người Hà Lan là Fabinho cũng vừa chấn thương và chưa thể ra sân ngay lập tức.

HLV Klopp đã trao cơ hội cho Nat Philipps, một quyết định tương đối mạo hiểm. Tuy nhiên, Philipps đã thi đấu rất xuất sắc, chứng tỏ được khả năng của mình.

Liverpool khởi đầu rất tốt và liên tục vây hãm các vị khách tới từ London. Tuy nhiên, bất ngờ xuất hiện ở phút thứ 10. Sau quả tạt của Masuaku bên cánh trái, Joe Gomez đánh đầu phá bóng ra đến đúng vị trí của Fornals ở sát vạch 16m50 và số 18 bên phía West Ham bình tĩnh khống chế trước khi dứt điểm cực hiểm vào góc lưới, hạ gục Alisson.

Liverpool thắng West Ham, HLV Klopp hết lời khen "kẻ thế vai Van Dijk" - Ảnh 1.

Nat Philipps đã chơi tốt ở trận đấu với West Ham

Mặc dù vậy, bản lĩnh thi đấu và đẳng cấp vượt trội đã giúp Liverpool ngược dòng thành công. Salah rất nhanh đổ người xuống mặt cỏ ngay khi nhận tác động từ Masuaku ở phút 41 và trọng tài vẫn chỉ tay vào chấm 11m vì có lỗi rõ ràng. Chính Salah thực hiện quả phạt đền để gỡ hòa cho Liverpool.

Phút 77, mành lưới của West Ham rung lên sau pha đá bồi cận thành của Diogo Jota. Tuy nhiên, sau khi trao đổi kỹ càng với tổ VAR, trọng tài chính Kevin Friend đã từ chối công nhận bàn thắng vì Mane dường như đã phạm lỗi với Fabianski.

Nhưng đến phút 85, Diogo Jota đã thật sự đưa được tên lên bảng điện tử. Shaqiri chọc khe thông minh cho tiền đạo người Bồ Đào Nha rất nhanh thoát xuống đón bóng và dứt điểm quyết đoán, hạ gục Fabianski.

Liverpool giành chiến thắng 2-1 trước West Ham, người được HLV Klopp khen ngợi nhất là Philipps. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Đức cho biết: "Trước trận đấu, tôi hỏi cậu ấy có lo lắng không và cậu ấy nói "không". Tôi đã rất tin tưởng vào điều đó bởi trạng thái tâm lý tốt giúp cậu ấy tỉnh táo. Cậu ấy đã tự tin và có những pha xử lý chính xác. Jamie Carragher từng là một hậu vệ và có lẽ cậu ấy cũng nhớ trận đầu tiên của mình với Liverpool đặc biệt đến thế nào.

Đây là màn trình diễn lớn lao và rất đặc biệt với một chàng trai như Philipps. Cậu ấy là người đặc biệt thông minh và 3 năm trước còn trên đường đến Mỹ để học tại một trường cao đẳng".

Đánh giá về trận đấu, HLV Klopp khẳng định: "Mọi trận đấu luôn rất khó khăn vì đội bóng nào cũng có quyết tâm cao. Chúng tôi phải cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu giành chiến thắng. Cũng chính vì thế mà tôi không thể hạnh phúc hơn khi các cầu thủ duy trì được tinh thần thi đấu ở mức cao nhất. Chúng tôi đã nỗ lực và có được 3 điểm vô cùng quan trọng, khi cuộc đua lúc nào cũng khốc liệt".

Kết quả các trận vòng 7 Premier League đã diễn ra:

Wolves - Crystal Palace: 2-0

Sheffield - Man City: 0-1

Burnley - Chelsea: 0-3

Liverpool - West Ham: 2-1

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem