Liverpool thua Real: Lòng kiêu hãnh nhường chỗ cho sự thực dụng

Phạm Trần Oánh Thứ hai, ngày 30/05/2022 07:42 AM (GMT+7)
Ở trận chung kết Champions League mùa giải 2021-2022, dù đã chơi đầy nỗ lực và tạo được rất nhiều cơ hội dứt điểm, nhưng Liverpool cuối cùng vẫn gục ngã trước một Real Madrid chơi vô cùng thực dụng.
Bình luận 0

Trong hiệp 1 của trận đấu, Liverpool dồn ép ngay từ đầu. Họ kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận. Bóng lăn trên phần sân của Real Madrid nhiều hơn. Các cầu thủ Liverpool tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu thủ môn người Bỉ Courtois không xuất sắc, Liverpool đã có bàn thắng ở ngay hiệp 1.

Nếu nhìn vào thế trận, ta sẽ không thể nhận ra đội đang đối đầu với Liverpool là "ông vua Champions League/Cúp C1". Chúng ta sẽ ít khi được xem 1 trận đấu mà Real Madrird đá dưới cơ như vậy.

Liverpool thua Real: Lòng kiêu hãnh nhường chỗ cho sự thực dụng - Ảnh 1.

Salah và đồng đội tạo được nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn vào lưới Real Madrid. Ảnh: SPORT

Phát biểu trước trận đấu, phía Liverpool tuyên bố sẽ đá bóng với "cường độ cao". Quả thật, thứ cường độ cao đó thật đáng sợ. Họ liên tục pressing, không có pha lên bóng nào của Real Madrid được tổ chức thong thả từ dưới lên cả, luôn luôn là hết sức vất vả để thoát pressing. Hàng hậu vệ của Real Madrid toàn quái thủ mà lao đao với những pha bóng của Salah, Sadio Mane…

Trong khi Liverpool có vài cơ hội ngon ăn thì cả hiệp 1, Real Madrird không có cơ hội nào. Lọt giữa các tình huống bóng nhanh, tranh chấp quyết liệt giữa 2 đội, đã có những tình huống bóng được triển khai từ trung vệ của Liverpool, khi đó ta thấy rõ hơn, việc Liverpool giành quyền chủ động tấn công không chỉ là nỗ lực áp đặt của Liverpool, mà nó còn là chủ trương của Real Madrid.

Các tiền đạo Real Madrid không lên tranh chấp bóng với trung vệ Liverpool. Có vẻ 1 đội bóng như Real Madrid, luôn ra sân với tư thế cửa trên, luôn lấy tấn công làm phòng ngự, sẽ không đá phòng ngự phản công. Có thể với các HLV trước đây thì sẽ như vậy.

Liverpool thua Real: Lòng kiêu hãnh nhường chỗ cho sự thực dụng - Ảnh 2.

Real Madrid đăng quang nhờ sự thực dụng. Ảnh: M.R

Ta đã từng nghe thứ triết lý bóng đá của Real Madrid, đó là tấn công và ghi bàn, giành chiến thắng bằng cách ghi bàn vào lưới đối phương nhiều hơn số bàn mà đối phương ghi vào lưới đội nhà. Nhưng đó là Real của HLV khác, chứ không phải Real của Ancelotti. Mà quả thật, nếu Real Madrid mà dâng lên đá đôi công với Liverpool trong thời điểm này thì có lẽ thua sớm. Liverpool của Jurgen Klopp quá hay.

Thành tích là trên hết, tấn công áp đặt, phối hợp đẹp mắt, hoa mỹ hay chủ động phòng thủ, sao cũng được, miễn là chiến thắng. Lòng kiêu hãnh đã phải nhường chỗ cho sự thực dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem