Lo lắng chồng quá khỏe, ngày nào cũng "ra sân", lập cú đúp

Theo Vnexpress Thứ sáu, ngày 28/12/2018 12:29 PM (GMT+7)
Chồng tôi quá khỏe trong chuyện ân ái, tôi rất lo lắng khi mình mang thai và sinh con. Tôi không muốn chồng có ai khác ngoài mình và rất sợ khi mình mang thai, chồng không kiểm soát được ham muốn.
Bình luận 0

Tôi 25, còn chồng 33 tuổi. Tôi làm việc cho công ty của ba mẹ mình. Chồng tôi có công ty riêng chuyên về chuỗi bán lẻ có tiếng ở khu vực phía Nam. Cả hai quen nhau khi tôi còn du học bên Canada, yêu 3 năm và cưới nhau được gần 2 năm.

Thời gian ở bên nhau chúng tôi rất hạnh phúc. Vì cưới cũng lâu nên nhà chồng tôi rất muốn có cháu vì anh là con một trong gia đình. Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, rất muốn có con nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận".

img

Vợ chồng tôi lúc nào cũng sung mãn. Ảnh minh họa

Quan hệ vợ chồng tôi rất sung mãn, có thể gọi là quá hư, một tuần cả hai thân mật khoảng 5-6 ngày. Mỗi ngày trước khi ngủ anh tặng tôi một lần, tôi cũng tặng lại anh một lần, có khi nửa đêm đang ngủ chúng tôi quan hệ thêm lần nữa. Có lúc anh chỉ được 5 phút là về đích, nhưng cũng có khi gần 30 phút. Chúng tôi đều thật sự hạnh phúc vì cả hai hiểu và yêu nhau rất nhiều.

Vậy nên với sự mạnh mẽ đó của chồng, tôi rất lo lắng khi mình mang thai và sinh con. Tôi không muốn chồng có ai khác ngoài mình và rất sợ khi mình mang thai, chồng không kiểm soát được ham muốn. Tôi lo nghĩ suốt cả tháng qua, không còn tâm trạng làm việc. Mong nhận được lời khuyên chân thành từ chuyên gia và mọi người.

Thúy

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Chào bạn Thúy,

Lập gia đình rồi có con là chuyện bình thường trong cuộc sống. Không những vậy, con cái chính là món quà tuyệt vời dành cho bố mẹ, giúp tình cảm vợ chồng gắn bó hơn. Vợ chồng bạn có thể đi khám để hiểu hơn về tình hình sức khỏe của bản thân và nhận được tư vấn cụ thể từ bác sĩ. Đi khám trước khi mang thai là một bước chuẩn bị cần thiết mà nhiều cặp vợ chồng hiện nay thực hiện, giúp những người sắp làm bố mẹ sàng lọc rủi ro và bổ sung kiến thức về thai kỳ.

img

Nhưng tôi lại lo lắng chồng không "nhịn" được khi tôi mang thai. Ảnh minh họa

Bạn và chồng bên nhau 5 năm nên chắc bạn cũng hiểu được phần nào tính cách của chồng, tình cảm mà anh ấy dành cho bạn. Đàn ông cũng là con người, ngoài bản năng còn có lý trí, tình cảm. Khi được làm cha, tình phụ tử trỗi dậy khiến người đó nhận ra trách nhiệm của mình, thôi thúc anh ta yêu thương, che chở cho đứa trẻ.

Nếu bạn hoang mang, lo lắng, nghi ngờ, những cảm xúc tiêu cực này sẽ tiếp tục theo bạn khi mang thai, dẫn tới hành vi kiểm soát, thái độ không tốt với chồng, không tin tưởng hoặc ghen tuông. Lúc này chồng cảm thấy bạn thay đổi, không còn như xưa, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Như vậy chính bạn vô tình đẩy chồng ra xa; biến không thành có, tạo cơ hội cho người thứ 3 xen vào.

Bạn có thể chia sẻ với chồng dự định có con, nói lên điều mình lo sợ để chồng hiểu và rủ anh ấy cùng đi khám sức khỏe. Vun đắp tình cảm từ những điều tích cực, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem