Lóa mắt với "gia tài" của người đàn ông Hà thành, có tiền cũng không mua được

Hồng Phú Thứ năm, ngày 01/08/2019 09:55 AM (GMT+7)
Mê gốm sứ từ thuở bé, về già ông Sơn mới bắt đầu thực hiện ước mơ, ông đã chi hơn 2 tỷ đồng để thỏa mãn đam mê.
Bình luận 0

loa mat voi

Ông Nguyễn Đắc Sơn (Trung Văn, Hà Nội) là chủ nhân của bộ sưu tập gốm sứ giả cổ này. Trong căn nhà 3 tầng và một tầng hầm, ông trưng bày hàng trăm món đồ gốm nhìn rất hài hòa, bắt mắt.

loa mat voi

Chủ nhân của bộ sưu tập cho biết, đam mê đồ cổ gốm sứ từ thuở nhỏ, sau này về hưu mới có điều kiện sưu tầm để thỏa mãn thú chơi

loa mat voi

Ông Sơn bắt đầu sưu tầm đồ gốm sứ cách đây gần 10 năm, hiện trong nhà có hàng trăm món đồ. Mỗi món đồ ông đều chọn rất kỹ trước khi đem về nhà

loa mat voi

“Tôi chọn đồ gốm sứ trước hết phải có tính nghệ thuật cao chứ đồ cổ mà không có tính thẩm mỹ tôi cũng không mua dù món đồ đó có giá trị”, ông Sơn nói

loa mat voi

Theo ông Sơn, do không có nhiều kiến thức về đồ cổ nên ông thường hay chọn mua những món đồ có nguồn gốc hay anh em bạn bè giới thiệu

loa mat voi

Đa số những đồ gốm sứ ông Sơn sưu tầm là ở trong nước và Trung Quốc có tuổi đời 100 năm đổ lại. Trong ảnh là chiếc đĩa “Tùng hạc diên niên” có xuất sứ từ Trung Quốc

loa mat voi

Đôi chóe màu chàm mang phong cách đời Thanh. “Đây là đôi chóe tôi rất thích, tìm rất lâu mới có được. Giá trị khoảng vài chục triệu đồng nhưng giờ tìm không có”, ông Sơn cho biết

loa mat voi

Trong căn nhà, chỗ nào cũng thấy đồ gốm sứ được bày rất đẹp mắt. Ông Sơn tự tìm hiểu, đặt các đồ vật sao cho phụ hợp với nhau, phù hợp với từng góc nhà

loa mat voi

Đồ gốm sứ ông Sơn sưu tầm đa số là màu chàm – đây là màu rất đẹp và được ưa chuộng

loa mat voi

Bức tranh “Bát tiên” bằng gốm sứ nổi, màu chàm có tuổi đời mấy chục năm. Hai bên bức tranh là câu đối bằng gỗ rất nghệ thuật

loa mat voi

Hai bức tranh bằng gỗ chạm khảm trai nhiều năm tuổi

loa mat voi

Không gian trong nhà tràn ngập đồ gốm sứ giả cổ

loa mat voi

Mỗi món đồ làm sáng lên một góc nhà

loa mat voi

Hình ảnh đồ gốm sứ ở lối lên cầu thang

loa mat voi

Bộ bàn ghế bằng gốm dưới tầng hầm nhà ông Sơn

loa mat voi

Phía bên ngoài nhà cũng được ông Sơn bày đồ gốm

loa mat voi

Ông Sơn quan niệm, chơi đồ cổ để mình tĩnh tâm, quan trọng nhất là thỏa mãn thú vui của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem