• Chiều 21.1, Than Quảng Ninh đã ngược dòng thành công ấn tượng trên nhà sân Cẩm Phả. Dù bị Đồng Tháp chọc thủng lưới trước nhưng với lối chơi lấn lướt cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 10 nghìn cổ động viên, đội chủ nhà đã thắng ngược 3-1.
  • Với màn trình diễn trong suốt 1 năm qua, U19 Việt Nam đã chinh phục được trái tim người hâm mộ. Nhưng giờ là lúc cổ động viên muốn xem các học trò  HLV Guillaume đã trưởng thành thế nào, thay vì chỉ chơi bóng vị nghệ thuật một cách hồn nhiên...
  • HLV Jose Mourinho cho rằng, tiền vệ Cesc Fabregas chính là mảnh ghép hoàn hảo của Chelsea mà ông đang đi tìm suốt 1 năm qua.
  • Tại World Cup 2014, Brazil đang dần đánh mất hình ảnh đẹp, quyến rũ trong mắt không ít người hâm mộ. Và sẽ là bi kịch nếu rạng sáng 9.7, họ bị “cỗ xe tăng” Đức dùng chính những đường bóng “thêu hoa dệt gấm” hạ gục...
  • Theo dự đoán của chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh, nhiều khả năng Colombia có thể gây bất ngờ trước chủ nhà Brazil ở cặp tứ kết thứ 2 diễn ra lúc 3 giờ ngày 5.7. Trong khi đó, Đức sẽ vượt qua Pháp ở cặp tứ kết đầu tiên lúc 23 giờ ngày 4.7.
  • Cầm bóng và chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, song do các chân sút kém duyên nên ĐT Bỉ đã rất vất vả mới có thể đánh bại được Mỹ với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu để giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết World Cup 2014.
  • Tờ Sport (Tây Ban Nha) đưa tin, tân HLV Luis Enrique của Barcelona đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Mesut Ozil bên phía Arsenal ngay sau khi World Cup 2014 kết thúc để thay thế lão tướng Xavi Hernandez.
  • Dù đã chơi rất nỗ lực ở trận đấu với Mexico đêm qua, song Neymar đã không thể giúp Brazil có được một chiến thắng, dù là tối thiểu, bởi những đồng đội của anh đều đã có một ngày thiếu hiệu quả.
  • Gần 4 năm trước, Hà Lan “lạc màu” với lối chơi mang đậm lý trí của ông thầy Bert van Marwijk đã đi tới trận chung kết World Cup 2010. Nhưng chính trước ngưỡng cửa thiên đường, họ đã bị Tây Ban Nha dạy cho một bài học gắn với triết lý vị nghệ thuật…
  • Chưa đầy 1 tuần trước ngày khai mạc vòng chung kết World Cup 2014, đội tuyển Đức đã phải đón nhận hung tin khi tiền vệ Marco Reus bị dính chấn thương dây chằng đầu gối và không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.