Lối sống quái gở của cặp vợ chồng 45 năm chưa bao giờ... chung giường

Như Ý Thứ năm, ngày 24/12/2020 06:30 AM (GMT+7)
Câu chuyện kỳ quái này bắt đầu từ cách đây hơn 45 năm, khi cặp đôi làm đám cưới và họ cứ thế sống theo một kiểu riêng khiến người khác cảm thấy “kính phục” bởi sức chịu đựng phi thường của cả hai.
Bình luận 0

“Chuyện tình thế kỷ”

Marie Calvert (65 tuổi) và chồng là Barry Blackmore (67 tuổi) ở Sheffield, hạt Nam Yorkshire được dư luận xứ sở sương mù gọi là “chuyện tình thế kỷ” bởi cách sống và cách cảm nhận hạnh phúc độc nhất vô nhị của mình. Ai cũng sửng sốt, thậm chí kinh ngạc khi biết rằng, cặp vợ chồng này sống với nhau rất hoà thuận, yêu thương và tôn trọng nhau nhưng… chưa bao giờ ngủ chung.

Lối sống quái gở của cặp vợ chồng 45 năm chưa bao giờ... chung giường - Ảnh 1.

Bà Marie Calvert.

Câu chuyện kỳ quái này bắt đầu từ cách đây hơn 45 năm, khi cặp đôi làm đám cưới và họ cứ thế sống theo một kiểu riêng khiến người khác cảm thấy “kính phục” bởi sức chịu đựng phi thường của cả hai.

Marie tiết lộ, bà cưới ông Barry khi mới 19 tuổi. Hai người có tình cảm thực, rung động thực và đến với nhau bằng tình yêu chân chính. Tuy nhiên, bà Marie và chồng quyết định tách rời tình dục khỏi tình yêu. Họ cùng nhau làm mọi thứ, đi đâu cũng có nhau, luôn dành cho nhau cử chỉ yêu thương và những nụ hôn. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế. Tình yêu đẹp được cả hai gìn giữ đến tận bây giờ vì giữa họ chưa từng có chuyện “đáng làm nhất của những cặp vợ chồng”.

Người ta đặt câu hỏi, liệu ông Barry và bà Marie có bình thường khi cuộc sống của họ nếu trong trường hợp khác là bất thường? Vì trong cả thiên hạ rộng lớn này, thật khó tin xuất hiện một người chồng sẵn sàng để vợ mình ngủ với những người đàn ông khác một cách… vui vẻ. Thậm chí, cảm thấy tự hào về điều đó.

Khi bà Marie tiết lộ với phóng viên The Mirror về câu chuyện độc nhất vô nhị của mình, ông Barry chính là người xác nhận sự thật kinh ngạc ấy. Rằng, vợ ông, người ông gọi là “hiền thê” suốt hơn 45 năm qua chưa từng ngủ với ông mà ngủ với rất nhiều người khác! “Hồi trẻ, bà ấy thực hiện điều này mỗi tuần 4-5 lần/tuần cho đến sau tuổi 50 thì giảm còn 2-3 lần/tuần”, ông Barry vui vẻ kể.

Ông Barry và bà Marie có sở thích chung là đến những quán bar. Chính điều này khiến họ chung tay mở hộp đêm La Chambre ở Sheffield và nó trở thành địa điểm lui tới thường xuyên của rất nhiều người. Điều đặc biệt là hộp đêm này chính là nơi để những người có tính cách… gần giống ông bà chủ. Tức là, họ sẵn sàng để chồng (hoặc vợ) mình làm quen và ngủ với người lạ mà vẫn cảm thấy vui vẻ. Người Anh gọi đó là câu lạc bộ Swingers hoặc câu lạc bộ “những người thích thân mật”.

Vợ thích quan hệ với người lạ, chồng ủng hộ hoàn toàn

Nhiều người cho rằng, bà Marie và ông Barry lấy nhau mà không có chuyện chăn gối là vì lý do kín đáo nào đó, chẳng hạn như có vấn đề sức khỏe, mâu thuẫn tính cách hay bất cứ nguyên nhân khó nói nào khác. Tuy nhiên, bà Marie lại tiết lộ gây sốc rằng, thực ra bà rất thích “sex” và không thể thiếu nó quá lâu.

Lối sống quái gở của cặp vợ chồng 45 năm chưa bao giờ... chung giường - Ảnh 2.

Bà Marie Calvert (65 tuổi) và chồng là Barry Blackmore (67 tuổi).

“Những người phụ nữ khác có thể thích yoga, nấu ăn, làm đẹp, chơi thể thao… còn tôi thì thích quan hệ tình dục”, bà Marie nói. Chỉ có điều bà không mây mưa với chồng mà với những người đàn ông bên ngoài. Bà làm chuyện ấy với người quen, bạn bè của chồng nhưng phần lớn là những người đàn ông lạ lẫm.

Đáng nói là chồng của bà không hề phản đối điều đó. Ông Barry đồng ý để bà được tự do thoải mái cặp kè, hẹn hò, yêu đương với những đấng nam giới khác.

Bà Marie cho biết thêm, bà và chồng cũng có khoảng 9 năm dành sự chung thủy trọn vẹn cho nhau, như một nghĩa cử đẹp cho tình yêu của họ. Khi 28 tuổi, bà mới quyết định bắt đầu niềm đam mê chuyện giường chiếu của mình.

Suốt hơn 30 năm bà Marie có những chuyến phiêu lưu kỳ thú ở bên ngoài nhưng bà và chồng chưa bao giờ cãi vã. Cho đến giờ, cả hai vẫn chung sống hạnh phúc như những người bạn đời không thể thiếu của nhau.

Nhiều người thắc mắc, liệu ông Barry có trăng hoa bên ngoài như bà không, thì được bà tiết lộ là có, nhưng ít. Ông Barry cũng làm việc tại câu lạc bộ và gặp gỡ với nhiều phụ nữ hằng ngày. Dẫu vậy, ông chỉ lên giường với những phụ nữ mà mình cảm thấy có cảm tình và phải nhận được sự đồng thuận của… chồng người đó. “Trường hợp của ông Barry cũng là hiếm gặp…”, tờ The Mirror bình luận.

Sở thích của bà Marie tiếp tục khiến người nghe choáng váng khi bà tiết lộ những con số lên giường với cánh mày râu đáng kinh ngạc.

Lối sống quái gở của cặp vợ chồng 45 năm chưa bao giờ... chung giường - Ảnh 3.

Hộp đêm La Chambre ở Sheffield của đôi vợ chồng.

Trong từng ấy năm, bà Marie đã ân ái với khoảng hơn 3.000 đàn ông. Trung bình mỗi năm, bà làm chuyện ấy với 100 người. Bà nhấn mạnh rằng, bà thích cảm giác được lên giường với nhiều tuýp đàn ông khác nhau. Thậm chí, bà từng có rất nhiều đêm mây mưa với vài người một lúc.

Kỷ lục mà Marie nhớ được diễn ra vào năm 1997, khi đó bà rời nhà vào khoảng 19h00 tối, uống rượu và vui vẻ với 14 mày râu cùng lúc. Cuộc mây mưa kết thúc “trong hạnh phúc tột đỉnh” vào 5 giờ sáng hôm sau và bà lại trở về trong vòng tay ông Barry. Người chồng yêu vợ đã thức dậy để nấu bữa sáng cho cả hai trước khi bà Marie ngủ một giấc dài cho đến tận chiều tối.

Khi câu chuyện kỳ quặc của cặp vợ chồng có một không hai nước Anh được khai thác rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, chuyện làm ăn của họ trở nên “tốt hơn hẳn”. CLB La Chambra thường kín chỗ từ lúc mở cửa (18h00) cho đến sáng ngày hôm sau. Những cặp đôi có cùng sở thích với ông bà tìm đến đây, gặp gỡ và giao lưu.

Họ coi bà Marie và ông Barry là hình mẫu cho lối sống tự do, yêu và cưới nhưng không cần sex. Chỉ có điều, họ chưa bao giờ làm được việc là không ngủ cùng nhau như ông bà Barry – Marie mà thôi. Vì nếu một ông chồng hay một bà vợ cho phép một nửa của mình tìm cảm giác lạ, thì chính họ cũng vẫn muốn ân ái với “đối tác thường xuyên” của mình.

Cho đến giờ, cuộc sống của nhân vật chính trong câu chuyện “đám cưới thế kỷ” vẫn ổn. Ông tôn trọng bà, bà chiều sở thích của ông. Họ hiếm khi cãi vã hay để những mối quan hệ xác thịt chen vào tình cảm. Cả hai đều cho rằng, dù không chăn gối với bạn đời của mình, không có con và không sống như những cặp đôi vợ chồng truyền thống khác, nhưng đó là sở thích, là một trải nghiệm thú vị của cuộc đời và họ không hối hận vì điều đó!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem